Cảm nghĩ sau chuyến hành hương

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2810 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Tôi sẽ hối tiếc nhiều nếu đã không thực hiện chuyến hành hương này.


Tôi đã hoàn toàn trở thành một người trẻ hơn, mạnh hơn, có sức khỏe hơn.


Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thực hiện sớm nhất chuyến hành hương tiếp theo nếu điều kiện cho phép. Tôi tin rằng cái thiên đàng tại thế này sẽ tồn tại ở đó, thiêng liêng hơn, đẹp đẽ hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Những người tôi gặp ở các phi cảng, trên máy bay và đặc biệt tại các hoa viên ấy phải là thân thiện hơn, chan hòa hơn và văn minh tâm linh nhiều hơn.


Tôi yêu biết bao những bạn hữu tôi đã gặp ở đó, các bạn hữu tôi sẽ gặp và các bạn hữu đã đọc Ký sự Hành hương của tôi và các bài khác trên Blog của tôi, từ các nước sau đây:


Cảm nghĩ sau chuyến hành hương

Cảm nghĩ sau chuyến hành hương

 

 

Thế giới ơi, tôi yêu các bạn biết bao, tôi hằng cầu nguyện cho các bạn được thành công và hạnh phúc.

 

Đức Bab dạy:

 

“Không có Thiên đàng nào tuyệt vời hơn đối với các linh hồn là được dến trước Đấng Biểu hiện của Thượng Đế trong Ngày của Ngài, được nghe những câu Thánh thi của Ngài và tin vào đó, đạt tới sự Hiện diện của Ngài, chính là sự Hiện diện của Thượng Đế, dong buồm trên đại dương Vương quốc thiên thượng về sự hài lòng của Ngài, và chia phần quả ngon trong Thiên đàng Thống nhất thiêng liêng của Ngài.”

 

(Đức Bab, Trích tuyển các Thánh thư của Đức Bab, tr. 77)


Lê Lộc

Nguồn: Thư Tháng 170 (7/2012), tr. 16-18.