Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (3)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1643 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

(tiếp theo)


Tiếp theo chương trình là phần phát biểu của ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ:

 

Kính thưa Đoàn Chủ tọa Đại hội

Thưa ngài George Soraya, Đại diện Ban Cố vấn Baha’i tại Châu Á

Thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý

 

Tôi rất vui mừng được dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Cộng đồng tôn giáo Baha’i. Trong không khí trang nghiêm và trọng thị, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các thành viên Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam lời chúc sức khỏe, được nhiều ân phước của Thượng Đế, chúc Đại hội thành công tốt đẹp


Kính Thưa quý vị!


Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam có tôn chỉ “hoạt động tuân thủ pháp luật Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo, phấn đấu vì sự phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước, vì nền văn minh vật chất và vì tinh thần của nhân loại”. Các tín đồ Baha’i Việt Nam luôn đoàn kết cùng với các tôn giáo trong cả nước có nhiều hoạt động góp phần làm cho xã hội ngày càng vị tha và nhân ái hơn. Trong nhiệm kỳ 2011-2012 vừa qua, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam cùng với nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, góp phần vào những thành tựu của đất nước. Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đề ra, chủ động hướng dẫn công tác đạo sự, đông thời vận động tín đồ tham gia có hiệu quả vào các hoạt động từ thiện xã hội và các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.


Kính thưa các quí vị đại biểu!


Tốt đời đẹp đạo là phương thức sống và hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam, trong đó có tôn giáo Baha’i. Đạo từ đời mà sinh ra và phụng sự cho đời, Đời nuôi đạo và giúp đạo trường tồn. Tôi mong rằng trong thời gian tới, với tâm huyết của các vị trong Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2013, với sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, các cấp chính quyền địa phương, hoạt động của tôn giáo Baha’i Việt Nam sẽ diễn ra tốt đẹp, đúng với hiến chương của tôn giáo Baha’i, phù hợp với luật pháp để xây dựng quê hương, đất nước ngày một hưng thịnh “ai tuân giữ giới răn của Thượng đế sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu”.


Một lần nữa xin chúc các thành viên Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam, các đại biểu dự Đại hội, các vị khách quý sức khỏe.


Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!


Xin trân trọng cám ơn!


Bùi Thanh Hà,

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ


* * *


Bài phát biểu của Đại diện Ban Cố vấn Châu lục tại Á Châu, Cố vấn George Soraya

 

Diễn văn của Cố vấn George Soraya

Ban Cố vấn Châu lục tại Á Châu

 

Quý quan khách kính mến,

 

Thay mặt Ban Cố vấn Châu lục tại Á Châu, tôi xin bày tỏ lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý đạo hữu Baha'i Việt Nam về việc kỷ niệm ngày hội Ridvan 2012. Chúng tôi cũng hân hạnh cùng với quý vị chúc mừng cho lễ kỷ niệm 20 năm Tôn giáo Baha'i tại Hà Nội.

 

Lễ hội Ridvan là một Lễ hội Baha'i quan trọng nhất. Đối với người Baha'i, những ngày này 149 năm về trước, Đức Baha'u'llah đã tuyên ngôn Sứ mệnh Thiêng liêng của Ngài cho nhân loại. Ngài đã công bố rằng Ngài đến để mở ra một thời đại mới cho nhân loại, một thời đại mà nhân loại có thể hoàn thành được quá trình tiến hóa lâu dài đó là sự thống nhất nhân loại.

 

Đức Baha'u'llah dạy rằng Thượng Đế đã khiến các nguồn lực có tính cách lịch sử chuyển động làm phá vở các rào cản về chủng tộc, tầng lớp xã hội, tín ngưỡng, quốc gia và đúng thời điểm sẽ sản sinh nền văn minh đắt dẫn đến nền hòa bình thế giới.


Qua giáo lý của Ngài, Đức Baha'u'llah đã giúp cho nhân loại hiểu về tính cao quý và thiên thượng của sự hiện diện của Ngài, và động viên nhân loại nỗ lực mỗi ngày để đạt đến cương vị thiên định của Ngài. Ngài nhắc nhở tất cả nhân loại về sự duy nhất của Thượng Đế và rằng tất cả các tôn giáo được cảm hứng từ cùng nguồn mạch thiêng liêng.

 

Tín đồ Baha'i trên khắp thế giới đang nỗ lực để làm thăng tiến quá trình thiết lập nền hòa bình và thống nhất cho thế giới. Họ tin tưởng rằng chỉ có việc thiết lập hòa bình và thống nhất, những vấn đề nan giải của thế giới, vốn có bản chất không phân biệt lãnh thổ như nghèo đói, thay đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính sẽ được giải quyết.


Kể từ năm 1996, dưới sự hướng dẫn của Tòa Công lý Quốc tế, tín đồ Baha'i trên khắp thế giới phát triển các công cụ giáo dục nhằm giúp những người Baha'i cũng như xã hội nói chung gia tăng năng lực để họ trở thành những nhân tố cho sự thúc đẩy về thống nhất và hòa bình cho thế giới. Năng lực này được phát triển song song qua một tiến trình chuyển biến tâm linh của cá nhân và tập thể khi họ cố gắng áp dụng các nguyên tắc và giáo lý của Đức Baha'u'llah vào cuộc sống.

 

Kính thưa các vị khách quý,


Việc thiết lập hòa bình và thống nhất trong các làng xã, các khu láng giềng trong đất nước của chúng ta và trên thế giới không phải chỉ bày tỏ niềm hy vọng và những lời chúc tốt lành, mà nó đòi hỏi một khuôn mẫu mới, một nhận thức mới về sự hiện hữu của chúng ta là cư dân trên hành tinh này, và việc chúng ta phải làm gì trong cuộc sống của chúng ta trong cỏi đời này. Đức Baha'u'llah giải thích rằng: “Loài người được tạo sinh là để xây dựng nền văn minh tiến bộ không ngừng...”. Lời giải thích này có một ngụ ý cao siêu trong cách mà chúng ta tự xác định chính mình và vai trò của mình là một cư dân trong thế giới. Để đạt được mục đích quan trọng này trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta phải tạo ra một không gian kinh tế xã hội để có thể dễ dàng đạt được các thành tựu cho mục đích ấy.

 

Ngày nay, dưới sự hướng dẫn của Tòa Công lý Quốc tế, tín đồ Baha'i trên khắp thế giới đang bắt đầu học cách mở rộng các không gian này để tạo cho mọi người cơ hội làm thăng tiến nền văn minh. Quá trình này bắt đầu bằng cách tạo ra những không gian và tiến trình giáo dục nhằm nuôi dưỡng tinh thần thống nhất và hòa bình. Đáp ứng lòng khát khao lâu đời nhất của mọi tâm hồn để thông công với Đấng Sáng Tạo, những tín đồ Baha'i cùng với những người chung quanh đã thực hiện các hoạt động cầu nguyện tập thể trong nhiều môi trường khác nhau, đánh thức những linh hồn nhạy cảm và định hình một khuôn mẫu của đời sống nổi bật trong việc cầu nguyện... Nhận thức về các cảm hứng của các cháu thiếu nhi trên thế giới và các nhu cầu giáo dục tâm linh cho các cháu, người Baha'i gia tăng nỗ lực lớn hơn để đáp ứng số người tham gia ngày càng nhiều trong các lớp thiếu nhi, trở thành trung tâm thu hút của giới trẻ và củng cố gốc rễ của Chánh Đạo trong xã hội. Họ giúp đỡ các thiếu niên vượt qua giai đoạn đầy biến động trong cuộc đời của các cháu và trở nên mạnh mẽ để hướng năng lực các cháu vào sự thúc đẩy nền văn minh. Và với sự gia tăng nguồn nhân lực đồi dào, một sự gia tăng về số lượng các cháu có thể bày tỏ đức tin của mình như triều dâng để chú tâm vào những nhu cầu của nhân loại cả về vật chất lẫn tinh thần”. Đây là một vài không gian đang được tạo ra để giúp cộng đồng nuôi dưỡng sự thống nhất và hòa bình tại địa phương của mình.

 

Quý đạo hữu thân mến, Ban Cố vấn Châu lục tại Á Châu hy vọng rằng Cộng đồng Baha'i Việt nam sẽ hoạt động gắn bó với các đạo hữu và các cộng đồng quanh mình để mở ra ngày càng nhiều những không gian này trong địa phương của mình và quảng bá thông điệp thống nhất và hòa bình trong các bạn hữu, những người láng giềng và các cộng đồng và như vậy sẽ đóng góp cho một Việt Nam ngày càng tốt đẹp và phát triển. Tôi tin tưởng Cộng đồng Baha'i sẽ luôn gắn bó với Chính phủ cũng như các cộng đồng khác trong nỗ lực cao quý này.


Nhân cơ hội này tôi cũng muốn bày tỏ sự cảm ơn của tôi đối với Chính phủ Việt Nam và đại diện các tôn giáo và Quý quan khách đã đến tham dự kỷ niệm ngày Ridvan tuyệt vời này cùng với chúng tôi.

 

George Soraya

Ban Cố vấn Châu lục tại Á Châu.


Nguồn: Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Tp. HCM

 

(còn tiếp) 


= = = = = = = = = =

Bài liên quan:


Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (1)

Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (2)