Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ (2013) tại Tòa Thánh Tây Ninh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3000 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Từ buổi sơ khai nền Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn còn ẩn danh chỉ xưng là Đấng A Ă Â dạy 3 Ngài: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang làm một cái tiệc đải 10 Đấng Vô Hình là: Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương, vào trung thu rằm tháng 8 năm 1925, tiệc này được Đức Chí Tôn định danh là “Hội Yến Diêu Trì Cung”.
 
Vì thế, Tết trung thu, rằm tháng 8 âm lịch hàng năm cũng là hội lễ lớn của Đạo Cao Đài. Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức trọng thể Đại Lễ kỷ niệm Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh Tây Ninh, toàn thể con cái của Đức Mẹ Thiêng Liêng mở tiệc dâng Tam Bửu: Hoa Quả, Trà, Rượu lên Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương, tại đền thờ Đức Phật Mẫu, Đức Phật Mẫu sẽ ban tặng trở lại cho con cái của Ngài được gội nhuần ân huệ.
 
Trong Tôn Giáo Cao Đài chỉ được tổ chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi, không được tổ chức tại bất cứ nơi nào khác.

Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ (2013) tại Tòa Thánh Tây Ninh
 
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Cửu Long Đài, chiều ngày rằm tháng 8 Nhâm Thìn (3.10.1952): “Bần Đạo dám quả quyết nơi Đền Thờ Đại Từ Mẫu của chúng ta, Bà không kể con cái sang trọng của Bà đâu, trái ngược lại, Bà lại thương yêu bên vực những đứa con nào nó thiệt thà hèn yếu hơn hết.

Ấy vậy, Qua nói rằng: trong cả mấy em đây, nếu có đứa nào thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, thiệt thòi nghèo khổ, tật nguyền, Qua dám chắc Bà Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta sẽ vui vẻ ở với những kẻ ấy lắm vậy.

Qua chỉ cho các em một cái “Bí Pháp”, mà khi nào mấy em thống khổ, quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm, các em quì xuống giữa không trung, các em nguyên với Bà Mẹ Thiêng Liêng ấy một lời Cầu Nguyện, Bần Đạo quả quyết rằng: Bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em, Bần Đạo đã thử nghiệm rồi. Cả toàn con cái của Đức Phật Mẫu thí nghiệm như Bần Đạo thử coi.

Trong cảnh đồ lưu nơi hải ngoại cái chết dựa bên lưng, Qua thấy cả hiện tượng Bà ở bên ta vậy đó.

Cái hiển hách anh linh của Bà, Qua đã quả quyết rằng, từ thử đến giờ chưa có trong cửa Đạo nào hưởng được”.
 
Hôm nay, rằm tháng 8 Quý Tỵ (2013) thời tiết lúc này dịu mát, không mưa bà con đồng bào, đồng đạo hân hoan hội tụ về Tòa Thánh Tây Ninh dự Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung đông vô số kể. Chung quanh Điện Thờ Phật Mẫu có 90 gian hàng triển lãm của các Ban Đại Diên, Ban Cai Quản các cơ quan Ban Bộ. Đặc biệt năm nay có gian hàng của Chức sắc, chức việc, tín đồ Hải Ngoại cùng về hiến lễ. Các con đường trong nội ô Toà Thánh xe cộ từ các tỉnh thành trong cả nước về đậu chật kín.
 
Niềm tin và đặc ân của Đức Phật Mẫu:
 
Bà Lê Thị Phượng, ngụ Bình Thuận cho dù sức khỏe không được tốt vì đang bị chứng cao huyết áp hành hạ, nhưng bà vẫn cố đến Tòa Thánh trước ngày đại lễ một ngày. Trong khi chờ được hiện diện trong nghi lễ chính thức, bà xin được một bịch thuốc to ở Y Viện để điều trị chứng cao huyết áp và gan nhiễm mỡ mà bà đã mắc phải hơn 7 năm qua. Bao nhiêu tiền đã tốn khi điều trị ở bệnh viện bà cũng không còn nhớ rõ. Kinh tế gia đình nay quá khó khăn khiến bà không thể tiếp tục điều trị ở bệnh viện nữa. Và hôm nay, đến đây, bà ăn ngủ ở thềm nhà như bao tín đồ khác, không nệm ấm chăn êm như ở nhà. Nhưng trong lòng bà khấp khởi lắm.
 
Đức Phật Mẫu gìn giữ tôi được bình an trong bao nhiêu năm qua. Giờ tôi cầu nguyện Mẹ ban cho tôi khỏi bệnh, chồng tôi không còn say xỉn đánh đập vợ con nữa. Tôi cũng cầu xin cho mùa điều, mùa sắn sắp tới không bị mất mùa như trước. Cuối cùng là cầu Mẹ soi sáng cho đứa con gái đã bỏ nhà theo bụi đời và biết đường trở về với gia đình.Nơi đã nuôi nấng và sinh thành ra nó. Được như vậy lòng tôi mới an”, người phụ nữ 61 tuổi tâm sự.
 
Người phụ nữ có gương mặt khắc khổ tin rằng “cuộc sống khốn khó dù sức người không thể vượt qua thì đã có Mẹ cứu giúp, phù hộ”.
 
Cũng đến dự lễ với tấm lòng thành kính như bao đồng đạo khác, cụ bà 82 tuổi Nguyễn Thị Tuyết cẩn trọng gập tấm lưng gù vái lạy với ước nguyện cầu Đức Phật Mẫu ban cho bá tánh được bình an, người dân được no ấm, con cháu yêu thương nhau và sống thuận hòa.
 
Cụ bà gương mặt đã nhăn nheo lắm, nhưng lúc nào miệng bà cũng nở nụ cười tươi. Bà kể bà tuổi đã cao, nhưng sống khỏe mạnh là nhờ hồng phúc mà Đức Phật Mẫu đã thương ban cho một người phụ nữ chân quê như bà.
 
Đức Phật Mẫu trong tâm trí của bà, Ngài là người mẹ hiền và luôn hộ trì những người sống thiện tâm. Đặc biệt Mẹ luôn yêu thương và phù hộ những người nghèo khổ, bệnh tật, những người gặp cảnh khốn khó, gian nguy.
 
Chỉnh lại bộ trang phục áo dài trắng cho chỉn chu để chuẩn bị tham dự nghi thức lễ, bà Tuyết khẳng định: “Nhờ có Mẹ thương giúp, mà vợ chồng tôi chỉ trồng bắp, trồng sắn mà cũng đã nuôi dưỡng được 5 đứa con khôn lớn, trưởng thành. Gia đình tôi tạ ơn Mẹ muôn đời”.
 
Yêu thương kẻ bần cùng
 
Ngày đại lễ này, bao nhiêu năm qua, là dịp đoàn con cái chạy đến khẩn cầu lòng thương của Đức Mẹ Thiêng Liêng, cũng là dịp cho những người nghèo khổ, bệnh tật có thêm chút thu nhập, giúp họ có thêm chén cơm trắng, lon gạo đầy.
 
Trong cái nắng gay gắt đến rát da người, chị Thái Thị Bông vừa quyệt mồ hôi trên trán vừa chào mời các đồng đạo thương mua vé số giúp chị. Mọi khi chị bán vé số ở chợ, thì dịp đại lễ chị chỉ “trụ” ở Tòa Thánh mà thôi.
 
Cao điểm của ngày lễ, tính từ sáng sớm đến khoảng 3giờ chiều, chị đã bán được khoảng 300 vé. Điều đó đồng nghĩa với việc chị kiếm được 300.000 tiền lời. Một ngày đại lễ như thế, chị có huê lợi nhiều gấp 3 lần ngày bình thường. Như vậy, thùng gạo trong nhà chị Bông sắp hết, lại có thể đầy vào ngày hôm sau, từ những đồng tiền mà chị đã kiếm được trong dịp đại lễ này.
 
Chồng chị Bông, làm phụ hồ nhưng xin nghỉ việc để phụ giúp công tác trong ngày đại lễ. “Sự hy sinh của chồng tôi đâu có xứng gì với ơn lành mà Đức Phật Mẫu đã ban cho gia đình tôi trong những ngày tháng đã qua. Đáp tình Mẹ yêu thương, chúng tôi sẽ cố gắng kiếm sống lương thiện và nuôi con cái nên người”, người phụ nữ 36 tuổi bày tỏ sự tin tưởng.
 
Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ (2013) tại Tòa Thánh Tây Ninh
 
Nội ô Tòa Thánh ngày Đại Lễ, cơ man nào với lại có những người cơ nhở đến đây để bán các mặt hàng thức ăn và nước uống: nước ngọt, bánh mì, bún riêu, bánh bột chiên... Thưa họ cũng là những đồng đạo như Chị Bông. Họ đến đây để buôn bán, để kiếm kế sinh nhai. Nhưng trong lòng họ vẫn hướng về Đức Phật Mẫu với lòng thành kính và không quên dâng lên Người Mẹ Hiền những ước nguyện thành tâm.
 
Len lỏi trong không gian tràn ngập những tà áo trắng của ngày Đại Lễ, là một người tội nghiệp đến từ rất xa. Người phụ nữ ấy là bà bé Tám, đến từ Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang.
 
Bà Bé Tám lê đôi chân khuyết tật vì bị tai nạn giao thông từ khi lên 2 tuổi ở lòng đường trong khuôn viên Tòa Thánh để cầu xin lòng thương xót của các đồng đạo. Những đồng tiền quý giá các đồng đạo thương giúp, sẽ cho bà có được những chén cơm no lòng vào những ngày kế tiếp trong cuộc sống vốn đã đơn độc bao ngày. “Tôi có tới 9 anh em nhưng ai làm nấy ăn, chả có ai giúp ai”, người phụ nữ bị mù chữ nói giọng run run như muốn khóc vì tủi thân.
 
Chỉ vào chiếc nón cũ được dùng để đựng số tiền đã xin được, người phụ nữ 48 tuổi nói như khoe: “Có lẽ tháng tới tôi sẽ vừa có gạo ăn, vừa có tiền đóng tiền nhà trọ rồi. Như vậy sẽ không bị chủ nhà trọ mắng nhiếc vì tội không có tiền đóng nhà trọ nữa”.
 
Bà Tám cho hay đây là lần đầu tiên trong đời bà được nghe biết đến Đức Phật Mẫu, cũng là lần đầu tiên bà được các đồng đạo của tôn giáo này yêu thương, qua cử chỉ tưởng chỉ là nhỏ nhặt, mà lại ấm lòng một con người – một con người đã từng chịu cảnh khổ, cô đơn trong chính gia đình mà bà đã được sinh ra.
 
Phát biểu trong nghi thức khai mạc ngày trọng đại, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh nói rằng đây là ngày kỷ niệm trọng đại quy tụ đông đảo các đồng đạo, cùng nhau dâng lên Đức Phật Mẫu lòng thành kính và cũng là ngày Đức Phật Mẫu ban cho con cái của Ngài một nguồn sống đạo đức và một nguồn sống trường tồn.
 
Ngài Đầu Sư Chưởng Quản khen ngợi sự quy tụ đông đảo của các đồng đạo từ các vùng miền, hải đảo xa xôi và hải ngoại, cùng các nỗ lực của các họ đạo giúp cho ngày đại lễ thêm trang trọng, để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật Mẫu: “Hôm nay chúng ta quy tụ về đây dâng lên Đức Phật Mẫu tấm lòng thành kính bằng các lễ vật là các loại bánh mứt, trái cây, và những đóa hoa được làm từ bàn tay và khối óc tạo nên những hình tượng, dáng vẻ mỹ lệ biểu lộ phần nào lòng tôn kính vô hạn đối với Đức Phật Mẫu”.

Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Tỵ (2013) tại Tòa Thánh Tây Ninh
 
Tiếp theo phát biểu chúc mừng của Ông Trần Lưu Quang, Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninhkhẳng định rằng: “Sự bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật Mẫu của các tín đồ Cao Đài chính là sự bày tỏ lòng biết ơn của người Cao Đài để tôn vinh người mẹ hiền, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là nghĩa cử tốt đẹp trong việc giáo dục đạo đức nhân cách con người, phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Đây là nét đẹp cần giữ gìn và phát huy”.
 
Ông Quang cũng khen ngợi các tín đồ của đạo Cao Đài trong năm qua đã góp nhiều công sức và nghĩa cử cao đẹp trong các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…Mong mỏi các tín đồ hãy tiếp tục đóng góp và phát huy những truyền thống và nghĩa cử tốt đẹp vốn có, góp phần vào công cuộc an sinh xã hội.
 
Đại Lễ khép lại, nhưng niềm tin của người tín hữu Cao Đài luôn sống mãi trong tâm hồn để lo tu hành lập công bồi đức.

 
Tường thuật Giáo Sư Thái Thọ Thanh & Phóng Viên Bích Vân
Nguồn: caodai.com.vn