Ánh sáng đời
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Lạy Chúa, Chúa đã bảo với các môn đệ rằng: “Chúng con phải nên ánh sáng cho thế gian”.
Ánh sáng soi thấu và lan ra không gì cản ngăn được. Ánh sáng xuyên vào tận tất cả những gì không làm chướng ngại đó. Ánh sáng gieo rắc khắp nơi sự vui mừng, vì chính nó ban sự sống.
Lạy Chúa, xin giúp con nên ánh sáng cho đời: cho con thông sự sống và sự vui mừng đến khắp mọi nơi mọi người, bởi vì đời sống con đã được tươi nở dưới Ánh sáng của ơn nghĩa thánh.
Ước gì con được nên “con sự sống” như Chúa đã ao ước, nghĩa là nhiệt thành hơn, dạn dĩ hơn, khắc phục con cái của sự tối tăm.
Ước gì đời con như một vùng ánh lửa sáng để hướng dẫn về cho Chúa những linh hồn tìm kiếm Chúa.
Rabbôni, 220.
Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 111-112.