Bình an tâm hồn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 735 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

- Người ta bảo với thánh Ignatiô đệ Loyola: “Đức Giáo Hoàng sắp giải tán dòng Tên cha đã lập. Cha làm sao bây giờ đây!”.


“Tôi chỉ xin được một khắc đồng hồ để sắp đặt lại mọi việc cho đúng như ý Chúa”.


- Vừa bước lên tòa giảng, thánh Phanxicô Salêsiô được tin ông thân qua đời; Ngài điềm nhiên lên tòa giảng; giảng xong, Ngài nói với thính giả:


“Xin cho anh em hay vừa lúc bước chân lên tòa giảng này, tôi được tin ông thân tôi tắt hơi… xin anh em cầu nguyện cho linh hồn Ngài”.


Chỉ sau đó người mới bắt đầu khóc.


Tướng Castelman đang cùng các sĩ quan tham mưu dưới quyền, dự thảo một kế hoạch hành quân, thì được tin đứa con trai thứ ba của ông tử trận. Sau một phút thinh lặng và trấn tĩnh, ông khảng khái: “Chúng ta cứ tiếp tục làm việc”.

 

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 117-118.