Cần đến anh em
Lạy Chúa, con cần phải có kẻ khác giúp đỡ, vì đường đời rất tân toan khó thể đi một mình.
Nhưng thường con lại gạt ra những bàn tay đang giơ ra để giúp đỡ con.
Con muốn hoạt động một mình.
Con muốn chiến đấu một mình.
Con muốn thành công một mình.
Trong khi đó bên cạnh con còn có một người bạn tâm phúc, một người chồng vợ hiền, một người anh em, những kẻ thân cận và bao nhiêu bạn đồng nghiệp.
Lạy Chúa, Chúa đã sắp đặt họ bên cạnh con nhưng con đã thường quên lãng họ. thật ra, chính là mọi người phải cùng chung với nhau mới có thể cứu rỗi cho nhau được.
Lạy Chúa, xin cho con được nhận thức điều này, và cho con biết đón nhận những Ximêong sẽ giúp đỡ con trên đường đời, mặc dầu họ là những phạm nhân đang bị theo dõi đi nữa.
Michel Quoist, Prières
Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 83.