Cho con biết lo lắng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 815 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đừng có yêu riêng mình nữa, và đừng bao giờ lấy sự yêu thương một số người nào làm đủ.


Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết nghĩ đến kẻ khác, cho chúng con biết yêu thương trước tiên những người không được ai yêu thương.


Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được biết đau khổ trước những đau khổ của kẻ khác.


Xin cho chúng con được nhớ luôn những điều này hằng giây phút trong đời sống con, đời sống đang được hạnh phúc và đang được Chúa che chở, trong khi có hằng triệu người là con cái Chúa, là anh em chúng con đang chết đói trong khi thật ra họ không đáng chết đói và chết vì lạnh trong khi thật ra họ cũng không đáng phải chết vì lạnh… Lạy Chúa xin đừng để chúng con hạnh phúc một mình.


Xin ban cho chúng con được biết lo lắng trước những khốn cực của nhân loại, và xin cứu chúng con khỏi cái tình yêu riêng của chúng con.

 

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 72-73.