Cố làm mọi sự cho Đức Kitô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 836 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

“Người đã cho phàm nhân thống trị các kiệt tác Người làm, Người đã đặt muôn sự dưới chân Người” (Thánh vịnh 8,7)

 

Tiến bộ của vũ trụ, đặc biệt là vũ trụ con người, không phải là một sự tranh đua với Thiên Chúa, cũng không phải là một sự phí phạm vô ích những sinh lực Thiên Chúa ban cho chúng ta.

 

Con người càng tiến bộ thì loài người càng thống nhất, càng làm chủ sức mạnh mình, vạn vật sẽ đẹp hơn, việc thờ phụng Thiên Chúa hoàn hảo hơn, Đức Kitô tìm được một thể xác xứng đáng hơn để sống lại.

 

Ước ao trông đợi Đấng Cứu Thế, thì chỉ cần “Kitô hóa” trái tim địa cầu và để nó đập mạnh trong ta.

 

Vậy hỡi những ai cứng lòng tin: việc gì phải lo ngại hờn dỗi những tiến bộ của thế giới? Tại sao dại dột gia tăng những lời tiên đoán và những lệnh cấm như: “Đừng có…Không nên…Mọi bí mật đã phát hiện hết rồi…Địa cầu trống rỗng và già cỗi, chẳng còn gì để tìm tòi…” ?

 

Cố làm mọi sự cho Đức Kitô! Hy vọng mọi sự cho Đức Kitô! Đấy mới là thái độ Kitô giáo chân chính.

 

“Thần hóa”” không phải là hủy diệt, song chính là “siêu sáng tạo”. Chúng ta không bao giờ hy vọng cho vừa vào sự thống nhất ngày càng tăng tiến của nhân loại.

 

Hãy nhìn xem có rất đông người xây dựng và tìm tòi khảo cứu… Thật vậy, tất cả những gì nhờ họ dậy men trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, tư tưởng, tất cả là để cho bạn đó.

 

Nào bạn hãy mở rậng vòng tay, mở rộng cõi lòng, và như Đức Chúa của bạn, hãy tiếp thu dòng thác sinh lực của nhân loại.

 Pierre Teilhard de Chardin

 

Lạy Chúa, thật vậy sao?...Khi con truyền bá khoa học và tự do, con có thể gia tăng mật độ bầu khí thần linh; ước nguyện duy  nhất và mãi mãi của con là tiến sâu trong đó. Chinh phục  địa cầu là để có thể gắn bó thiết tha với Chúa vậy…

 

Chớ gì vật chất được giám sát và vận dụng, sẽ nộp cho chúng con những bí mật cơ cấu, chuyển động và quá khứ của nó.

 

Chớ gì những năng lực được chế ngự, sẽ tùng phục sức mạnh chúng con.

 

Chớ gì con người có ý thức hơn và mạnh hơn, sẽ quy tụ thành những tổ chức giàu mạnh và hạnh phúc, trong đó đời sống được sử dụng tốt hơn sẽ tăng hiệu năng lên gấp trăm.

 

Chớ gì vũ trụ cống hiến cho chúng con suy niệm những biểu tượng và hình thái của mọi hòa điệu và mọi vẻ đẹp!

 

….Con phải tìm, phải tìm cho ra.

 

Lạy chúa, đây là vấn đề môi trường Chúa muốn cư ngụ dưới thế này. Vấn đề liên quan đến cuộc sống của Chúa giữa chúng con !

 

Pierre Teilhard de Chardin
Trích: Lời kinh từ cuộc sống,

Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”