Con tim mới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 842 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Con, chính là một nắm xương đã bị Chúa nghiền đập,

xin Chúa ban lại cho con vui sướng với hân hoan, được hớn hở nhảy mừng.


Xin Chúa hãy ngoảnh mặt đi đừng nhìn tội lỗi con;

xin xóa bỏ hoàn toàn muôn tội con gian ác.


Chúa ơi, xin tác tạo nơi con một tâm hồn trong trắng

và canh tân nơi con một tinh thần hùng tráng.


Xin đừng nỡ xua đuổi con xa khỏi nhan thánh Chúa

và xin đừng nỡ rút đi nguồn thánh linh Chúa nơi con.


Xin hoàn lại cho con nỗi hân hoan giải khát

và xin Chúa tái phục lại trong con một tâm hồn nghĩa hiệp. Chúc ấy:


Con sẽ dạy cho tội nhân hiểu biết đường lối Chúa

và những kẻ lạc bước nhờ đó sẽ tìm lối trở về.


Lạy Chúa, là đấng giải thoát, xin cứu con khỏi án quyết,

và lưỡi con sẽ nâng lời tung hô xự công minh Chúa.


Lạy Chúa là Đấng thống trị, xin hãy mở môi con,

và miệng con sẽ nâng cao lời cao rao chúc tụng Chúa!

 

Tnh vịnh 51

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 63-64.