Để con yêu mọi người

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 900 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa, xin cho con được vui sướng nhìn thấy nước Chúa bành trướng khắp nơi.


Còn biết bao nhiêu người chưa có mặt nơi bàn tiệc Thánh, họ là những người cũng được Chúa mời gọi tham dự trong buổi chiều tà ngày thứ năm Tuần Thánh.


Ngày nào nước Trung Hoa sẽ chung tiếng với hết mọi tín hữu Chúa sẽ vang hát bài Ngợi khen? Ngày nào toàn dân Ấn Độ sẽ cùng ca lên kinh Tiền tụng; Ngày nào Phi Châu với những bàn tay đen đủi sẽ cầm lấy Mình Thánh trắng trong; ngày nào trong một cuộc dâng hiến vĩ đại, trên đĩa vàng, dân Chúa không còn ly gián và chia rẽ, sẽ dâng lên linh hồn của mọi loài thụ tạo.


Ngày đó, ơn cứu chuộc của Chúa mới được thực hiện cách rõ, và đầy đủ.


Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải yêu thương tha nhân và hôm nay Chúa đã làm cho cả nhân loại nên anh em thật của con, xin Chúa cho con được biết yêu thương mọi người một cách “Công Giáo”, không lừa dối, và thật sâu rộng.

           

P. Charles

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 67-68.