Hãy vững lòng trông cậy
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời bất cứ ai hỏi lẽ anh về niềm cậy trông của mình.”
1 Phêrô 3, 15
“Mặc dù đang khủng hoảng, tại sao bạn vững lòng trông cậy?”
Để trả lời những ai chất vấn chúng ta như thế, tôi xin tiếp đáp:
Tôi trông cậy vì tin rằng mỗi sáng ngày ra, Thiên Chúa là một Đấng Hóa Công mới, vì tin rằng Thiên Chúa đang tạo dựng thế giới ngay giây phút nào.
Thiên Chúa không sáng tạo trong một quá khứ xa xưa, rồi sau đó bỏ quên vạn vật.
Công trình sáng tạo đang diễn ra lúc này, cho nên chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi điều “bất ngờ” của Thiên Chúa.
Đường lối của Đấng quan phòng thật lạ lùng khó hiểu, song chúng ta chớ vì thế mà ngạc nhiên.
Chúng ta không bị vướng cản bởi thuyết định mệnh, hay những lời tiên đoán đen tối do các nhà xã hội học đưa ra.
Thiên Chúa ở kia gần chúng ta, Ngài là Đấng không ai có thể dự đoán và là Đấng hay thương.
Tôi vững lòng trông cậy, không phải vì lẽ này lẽ khác theo cách suy nghĩ thường tình, cũng không phải vì tính tôi hay lạc quan. Đơn giản mà nói, sở dĩ tôi trông cậy vì tin rằng Chuá Thánh Thần tác động trong Giáo Hội và trong thế giới, ngay cả nơi nào Danh Thánh Ngài không được người ta biết đến.
Tôi lạc quan vì tin rằng Chúa Thánh Thần luôn là Thần Khí sáng tạo. Ai nghênh đón Ngài thì được Ngài ban cho mỗi ngày một sự tự do hoàn toàn mới mẻ và một trữ lượng tin tưởng vui sống mới.
Trông cậy không phải là một điều xa xỉ, trông cậy là một bổn phận phải làm.
Trông cậy không phải là mơ ước, trông cậy là phương thế biến đổi ước mơ thành hiện thực.
Phúc cho những ai dám mơ ước, dám sẵn sàng trả giá để ước mơ biến thành cụ thể trong lịch sử loài người!
Léon Suenens
Lạy Chúa,
Chúng con chỉ cần cầu nguyện,
Chỉ cần thu gọn một suy tư
Tất cả bí mật của bản tính loài người
Một sự sắp đặt vô song,
Một sự lắp ráp tuyệt vời
Sức mạnh với yếu hèn,
Yêu thương với thù hận,
Cao quý với nghèo nàn.
Chúng con chỉ cần có Thần linh Chúa
Để hiểu rõ nhân loại chúng con,
Để biết rằng trong con người
Giao lưu Tình yêu và Chân lý,
Biểu hiện Cứu độ và Tự do của Ngài.
Chính nơi Chúa
Mỗi người tìm thấy một vị trí của mình,
Trong Chúa mỗi người xây dựng bản thân
Và trở thành một kẻ sáng tạo.
Không một yếu đuối nào của chúng con
Mà không nhắc tới quyền năng Chúa
Và trong cái yếu hèn chúng con
In sẵn dấu ấn Chúa quyền năng
Đứng trước sự chia rẽ của loài người,
Tình yêu vô song của Chúa
Là lời đáp của sự viên mãn
Cho cái bất toàn của chúng con.
Franςois Chagneau
Trích: Lời kinh từ cuộc sống, tr. 69-71.
Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”