Hòa mình

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 780 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Các chị hãy ở êm lặng và ôn hòa trong cuộc xung đột của thế giới ngày nay… Đó là lời ước nguyện cuối cùng của tôi…


Các chị hãy tươi cười với tất cả những ai đau khổ, những người mà các chị muốn nâng đỡ; với bệnh nhân, với người phong cùi, với tù nhân, với thợ thuyền lam lũ trong xưởng máy, với những ai đang đau khổ trong thân xác và trong tâm hồn…


Các chị đừng sợ hãi. Các chị hãy ra đi nhẹ nhàng, nhẹ hơn những bọt bong bóng, hãy đi khắp địa lục. Các chị hãy đi ra cho thật xa mà đừng bao giờ ngoảnh lại. Hãy vùi mình vào tất cả những đám người bị khinh dể và bị bạc đãi. Các chị chớ sợ đau khổ, nhất là cái đau khổ do cô quạnh. Đừng tìm an ủi ở những tình nghĩa tự nhiên xung quanh mình… Chúa không muốn cho chúng ta chỉ kết thân với vài người; những mối tình như vậy, Chúa bao giờ cũng đập vỡ. Trái lại Chúa muốn cho con tim chúng ta được thong dong, yêu mọi người bằng tình thân hữu, không trừ ai. Ơn kêu gọi chúng ta cốt ở chỗ thực hiện cho kỳ được cái điều rất gay go này là yêu thương tất cả những ai sống chung quanh ta mà Chúa đã cho chúng ta gặp, thương yêu họ như thương yêu một người bạn độc nhất; thành tựu được điều mà chỉ có một mình Chúa mới giúp chúng ta làm được là hết sức tỏ tình thân ái với mỗi người bằng nhau đến nỗi không còn ai ghen được với ai.


Chị phải sẵn sàng chọn những nơi nghèo nàn và bị hất hủi nhất; những nơi không ai thèm đến, những dân tộc du mục, hay dân tộc thiểu số bị bỏ quên hay bị khinh rẻ. Chị sẽ tìm trên bản đồ thế giới xem ở một nơi hẻo lánh nào có một nhóm người không được ai đoái hoài đến. Họ là một nhóm người tản mát trên một mảnh đất rộng lớn và vì thế các hình thức làm việc tông đồ khác không thể tiếp xúc với họ được. Chị phải đến với họ hơn đến với ai khác, vì nếu chị không đến, có lẽ không bao giờ có ai đến với họ để nói cho họ biết Chúa Giêsu yêu họ và đã đau khổ cùng chịu chết vì họ…

 

Thủ bản dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 84-85.