Không trừ ai
Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian để mọi người được sống và sống dồi dào.
Hết thảy mọi người đều được gọi để nên bạn hữu Chúa, không trừ một ai: Người thất nghiệp lang thang ở các công trường, cũng như người Cộng Sản cong tay hung dữ trong các cuộc biểu tình, cũng như người đàn bà già làm hay nói trên các đường phố, người Tàu, người Ấn Độ, cũng như kẻ thù của quê hưong xứ sở con, không trừ ai…
Lạy Chúa, Chúa đã dạy con phải yêu thương mọi người xin hãy ban cho chúng con là kẻ theo gương Chúa được tâm hồn rộng rãi như Chúa.
Chúa đã hứa là Cha trên trời sẽ tha thứ nếu chúng con biết tha thứ, xin Chúa ban cho con được can đảm đủ để xin cho nước Chúa lán ra, dầu là ở giữa những kẻ thù nghịch với chúng con, và cho họ hằng ngày dùng đủ cũng như Chúa đã ban cho chúng con vậy.
Ước chi khi con cầu nguyện, vì bác ái, con không bỏ quên một linh hồn nào đã được thông nhờ công ơn Chúa và Chúa đã gọi để sống nên anh em nghĩa thiết với Chúa.
Ước chi con biết lấy sự vượt lên tính ích kỷ ngoại đạo, chỉ dành ân huệ cho anh em bạn hữu riêng mình, lấy sự đó làm dấu đặc biệt để chúng tỏ con là người có đạo; vì Chúa đã phán: Yêu bạn hữu mình, thì kẻ ngoại họ cũng làm như vậy…
Xin ban cho con được biết yêu anh em mình như chính Chúa đã yêu.
Rabboni, 23
Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 68-69.