Lạy Chúa, con có dư thời giờ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 760 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Vậy hãy xét kỹ xem anh em sống thế nào.

Đừng như người dại dột, song như người khôn ngoan biết cách dùng thì giờ hiện tại”. 

Êphêsô 5,15-16

 

Lạy Chúa, Con đã ra ngòai đường,

Người ta cũng đổ ra ngòai đường,

Họ qua, họ lại,

Tất cả đều vội vã, hối hả,

Họ hấp tấp không muốn mất thì giờ,

Họ chạy theo thì giờ,

để bắt kịp thì giờ,

để tranh thủ thì giờ.

Xin tạm biệt, tôi xin lỗi, không có thì giờ ngồi lâu.

Tôi sẽ trở lại, bây giờ không chờ được.

Tôi rút ngắn bức thư viết giở, vì bận quá.

Tôi muốn giúp lắm, nhưng giúp ngay thì chưa được.

Tôi không thể nhận lời, vì không rảnh.

Không suy nghĩ được, không đọc sách được, tôi đang bù đầu đây.

Lạy chúa, con muốn cầu nguyện lắm, nhưng lấy đâu ra thì giờ…

 

Lạy Chúa, Chúa thấy không, ai cũng chạy theo thì giờ,

Cuộc sống dưới thế là chạy đua,

            vội vàng

            đầu tắt mặt tối,

            quá bận,

            hoảng hốt,

            tràn ngập.

 

Và không bao giờ đến kịp, không đủ thì giờ,

Cố gắng mấy cũng thiếu thì giờ,

Thiếu rất nhiều…

 

Lạy Chúa, Chúa ở ngoài thời gian, Chúa mỉm cười

thấy chúng con vật lộn với năm tháng ngày giờ,

Và Chúa thì biết Chúa làm gì.

Chúa không lầm khi phân phối thì giờ cho con người,

Cho mỗi người đủ thì giờ để làm những việc phải làm,

 

Nhưng không được đánh mất thì giờ,

không được lãng phí thì giờ,

không được “giết thì giờ”

Bởi lẽ thì giờ là món quà của Chúa,

nhưng nó dễ hư, để lâu không được.


Lạy Chúa, con có đủ thì giờ,

Con có dư.

Tất cả thì giờ Chúa ban,

Những năm tháng ngày giờ đời con,

Tất cả là của con.

Con phải tận dụng, cách trầm tĩnh, thanh thản,

Song phải đổ cho đầy thời gian đó, tới miệng bình,

Tiến dâng Chúa,

Xin Chúa biến đổi thứ nước vô vị đó

Thành rượu quý,

Như thuở xưa ở Cana

Chúa đã làm trong một tiệc cưới nhân loại.


Lạy Chúa, con có dư thời giờ

 


Michel Quoist

Trích Lời kinh từ cuộc sống, tr. 12-13

 Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”