Nghèo là một tội
Lạy Chúa,
Nghèo có phải là một tội không? Tại sao người nghèo khổ thường bị cái định luật khốn kiếp này là bị người ta chán ghét và ruồng bỏ?... Chính Chúa đã bị cái định luật ấy trước hơn ai hết.
Nghèo, lạy Chúa, nhất là nghèo đến cùng cực thì than ôi, nó lại trở thành mối tội đầu thứ tám, thêm vào số bảy mối tội đầu đã có nó làm cho con người mang thêm nhiều tật xấu và tội ác lắm.
Nghèo làm cho một số đông người trở thành thiếu giáo dục, mất đi nhiều tư cách tốt lành của bẩm sinh.
Nghèo làm cho một số đông người ra tham nhũng, trộm cắp, láo xược và ngang tàng…
Nghèo làm cho con người ghen tuông, bất mãn và vì đó sinh ra những cuộc bạo động và phản loạn…
Nghèo sau hết còn làm cho một số người phải xa cách Chúa, coi nhẹ linh hồn mình, và ghê tởm hơn nữa là nó làm cho một số người nguyền rủa Chúa, chẳng những đời này, mà có khi đến đời đời nữa…
Lạy Chúa, nay con đã hiểu tại sao quanh con hằng ngày có một số người thiếu những tư cách tự nhiên cần thiết để con dễ thương họ… con đã hiểu tại sao có một ít người đã ra cứng cỏi và dường như bất trị… Con đã hiểu tại sao có đôi ba người khác quanh con chưa ra khỏi tình trạng tội lỗi của họ được… Con cũng đã hiểu tại sao có một số đông người khác luôn trễ nải việc hồn…
Con không biện hộ cho họ… nhưng lạy Chúa, cái NGHÈO nó phải có một phần trách nhiệm trong những trường hợp đó.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con rày hằng ngày dùng đủ.
Xin ban cho chúng con được vui vẻ nhận lãnh cái cảnh nghèo cũng như tất cả những sự cùng cực của con, và cho con được biến đổi nó nên những giá trị siêu nhiên đời đời…
Xin cho chúng con được biết lợi dụng cả kiếp nghéo của chúng con, đừng để nó nên nguyên nhân tội ác và làm cho chúng con ra đáng ghét thêm trước mặt Chúa và trước mặt thiên hạ…
Lạy Chúa, nghèo không phải là một tội, song trái lại đối với chúng con, nghèo thật là một đặc ân và là một hoàn cảnh thuận lợi để chúng con vươn mình lên Chúa…
Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 95-97.