Những kẻ khốn nạn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 993 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa,


Đêm nay, trong khi họ đang ngủ yên lành, thì con chợt nhớ đến họ và thương xót họ…


Họ là những người đã làm ra và đem bán cho kẻ khác bao nhiêu khốn nạn. Họ đã làm nên và đem bán sự tội lỗi.


Con nghĩ luôn đến những kẻ khác, bao nhiêu người hiện đang làm việc.


Không phải để xây dựng, mà để phá hoại…


Không phải để tăng vẻ đẹp, mà để làm hoen ố;


Không phải để phát triển, mà để làm cho con người ra như thú vật;


Không phải để làm lớn thêm, mà để làm cho ra sa đọa…


Con nghĩ đến cách riêng hơn, vô số người đang làm việc để gây chiến tranh; để nuôi sống gia đình, mình họ phải làm việc để phá hoại vô số gia đình khác; để được sống, họ phải làm cho kẻ khác chết.


Con không nguyện xin Chúa gỡ họ ra hết khỏi những công việc nặng nhọc đó của họ, vì không thể được…


Nhưng lạy Chúa, xin Chúa hãy làm sao cho họ ít ra cũng biết tự đặt lên những câu hỏi, cho họ đừng yên ngủ như không có việc gì, cho họ biết tranh đấu trong thế giới hỗn loạn này, cho họ biết nên men dậy, cho họ được trở nên những bàn tay cứu rỗi…


Đối với những ai đã bị tổn thương vừa xác vừa hồn, nạn nhân vì việc làm của anh họ gây nên, và vì những người đã phải chết do không biết bao nhiêu người khác đã ý thức gây nên, lạy Chúa, xin hãy thương xót con là kẻ thường hay vô tình dửng dưng… Xin hãy thương xót đến những kẻ bạc phước vì cuộc sinh sống mà đã đồng lõa trong cuộc tàn sát giữa anh em với nhau.


 

Michel Quoist,

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 75-77.