Nụ cười đáng yêu
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
“Cho các kẻ khác, để giữ đức nết na của bậc tu trì, người ta bảo hãy luôn luôn để mắt nhìn xuống đất… đó là một phương thế tu đức chắc chắn cho họ. Còn chị, xin chị hãy mở to đôi mắt để thấy rõ những cảnh sống lầm than chung quanh chị và nhìn ngắm mọi vẻ tốt đẹp của đời sống nhân loại và vũ trụ. Chị hãy bỏ những điệu bộ khắc khổ và cách biệt cũng như những cái hay mủi lòng, hờn giận và trái lại, chị hãy cố gắng tỏ vẻ tươi cười đáng yêu với niềm vui tươi hoan hỉ, hăng hái để niềm vui vẻ bề ngoài ấy sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, Đấng tác tạo nên mọi niềm vui vẻ, là chính nguồn phúc lạc, mà vì yêu mến Người, chị đem những nụ cười ấy che giấu bao mệt nhọc cực phiên riêng…”
(Thủ bản Tiểu Muội)
Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 120.