Phụng sự Giáo Hội
Lạy Chúa Kitô, xin đổ vào con tinh thần của ngày lễ Hiện xuống, ban cho con sự bạo dạn chinh phục, cho con ước vọng nong nả thấy ngày Giáo Hội Chúa láng ra cùng khắp thế giới, cho Giáo Hội ấy lớn lên thêm, tốt đẹp thêm, được biết thêm nơi nhiều dân tộc…
Xin Chúa ban cho con tinh thần ham chinh phục, tinh thần đã thúc đẩy các Thánh Tông đồ đi đến những tỉnh xa xôi của Đế quốc La Mã: xin Chúa ban cho con được khao khát tưới vườn nho Chúa bằng máu đào của con như các thánh tử đã làm, cho con được can đảm xưng Hội Thánh trước mặt thế gian.
Ước chi con được sống nên người Công giáo cả trọng tâm trí và hành động; ước chi con được nên như một viên đá để xây góp vào tòa nhà thiêng liêng vĩ đại…
Ước chi con có thể giúp được, tùy phương tiện con có, việc Công giáo tiến hành, các Hội giảng đạo, các hội đoàn, các dòng tu…
Và ước chi đời sống con, một đời sống đơn tiện nghèo nàn, mà con đã hiến cho Chúa, không phải là vô ích cho Giáo Hội.
Cha Hoornaert
Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 65-66.