Sau trận đấu bóng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 797 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Trận đấu bóng tròn ban đêm vừa chấm dứt, một biển người nặng nề tủa ra trên các đường phố hẹp…


Lạy Chúa, con nghĩ rằng: lịch sử nhân loại một phần lớn trước mặt Chúa, là một cuộc đấu bóng khổng lồ… khởi sự từ thuở tạo thiên lập địa và sẽ chấm dứt khi con người sau hết hoàn thành cử chỉ sau rốt của họ.


thế gian này, lạy Chúa, mỗi người trong chúng con đều có một chỗ đứng, và từ thuở đời đời Chúa đã định trước cho chúng con đứng chỗ đó để giúp đỡ kẻ khác.


Ở đó Chúa đang cần chúng con, các anh em chúng con cũng đang cần cho chúng con; và chúng cũng đang cần đến hết mọi người anh em khác.


Lạy Chúa, không phải cái vị trí hiện con đang chiếm giữ là quan trọng hay không quan trọng, nhưng là sự hiện diện tốt lành và ích lợi của con.


Nếu con sống đầy đủ như thể con phải sống, thì dầu chỗ đứng của con ở trước hoặc ở sau cũng không hề gì…

 

Michel Quoist, Prières

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 110-111.