Tâm hồn cao cả

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 735 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Vua con! xin hãy ban cho con một tâm hồn nghĩa sĩ, cao thượng, chọn lối sống hiên ngang và nhất định không để kéo sà dưới đất.


Cao thượng khi làm việc; nhìn đó không phải như gánh nặng người thế gian buộc con phải làm, mà như một sứ mạng Chúa giao phó cho  con.


Cao thượng khi đau khổ: mạnh mẽ như một tên lính đứng trước thập giá của con, và như Siméon, cho con biết giúp vác thập giá cùng người khác.


Cao thượng trước mặt đời: tha thứ những kẻ lỗi lầm, nhưng không hề nhượng bộ những sự lỗi lầm ấy.


Cao thượng đối với mọi người: thành thật với tất cả, tận tình nhất là đối với kẻ khiêm nhượng nhỏ nhoi, ham mộ lôi kéo những kẻ yêu con về với Chúa.


Cao thượng với cấp trên của con: cho con nhìn thấy gương mặt sáng lòa Chúa ở nơi quyền hành của các Đấng.


Cao thượng với chính mình con: không hề thỏa mãn về con, mà luôn luôn nương tựa vào Chúa.


Cao thượng với Chúa, lạy Chúa Kitô, nghĩa là biết sống để phụng sự Chúa và sẵn sàng chết để biến tan đi trong Chúa.

 

R. Ullens de Schooten.

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 118-119.