Thanh niên cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã biết sức sống đang chuyển động mạnh trong thân thể cùa người thanh niên tuổi chúng con. Và chân trời tương lai tươi đẹp đang mở rộng, đang chào đón, đang mời gọi chúng con đi tới…
Trong khi cuộc sống đang lên ầm ĩ, chúng con đã khám phá được sự bí mật của sự sống.
Chúng con cảm thấy hy sinh tận hiến là cao cả.
Chúng con cảm thấy yêu thương và được yêu thương là hạnh phúc.
Chúng con bắt đầu nhận được những vẻ đẹp thanh cao nơi gương mặt, tiếng nói, dáng điệu của những người thiếu… và lòng chúng con cũng đã bắt đầu quyến luyến…
Lạy Chúa, trước những sự quyến luyến nguy hiểm đó, xin ban cho con được biết còn suy nghĩ và ý chí con không bao giờ bị nao núng.
Chúng con muốn sống trong sạch, lạy Chúa, chúng con muốn sống trong sạch, nghĩa là muốn gìn giữ tâm hồn chúng con khỏi những tư tưởng ô uế; nghĩa là con muốn gìn giữ cái sức sống đang lên trong cơ thể con, để ngày mai đến giờ Chúa định và với người thiếu nữ nào Cháu sẽ chọn cho con, con sẽ góp phần với Chúa vào công cuộc tạo dựng, những con người tốt đẹp trên trần này và trên trời.
Những bạn hữu con không được nghiêm trang, họ đã phung phí sinh lực vào nghệ thuật, những cuộc truy hoan đùa giỡn nhơ nhớp, và rồi đó cuộc đời họ héo tàn đi giữa lúc thanh xuân.
Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi những cơn sa ngã. Chúng con muốn luôn được vui tươi, hăng hái, hy sinh, khắc phục, cởi mở, quảng đại, vị tha, phụng sự… mà một đời sống như vậy đòi hỏi con phải có một tâm hồn thật trong trắng mới được.
Lạy Chúa, xin lưu chảy vào tâm hồn chúng con dòng Máu Thánh tinh tuyền của Chúa, dòng máu đã sinh sản hàng vạn các thánh Đồng Trinh, để tuổi thanh xuân chúng con trổ sanh được nhiều hoa thanh khiết tươi đẹp.
Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 105-107.