Trong tay Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 920 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa Giêsu, này con đây đang ở trước mặt Chúa, trong lúc con còn mạnh giỏi. Con cảm thấy nhịp sống còn nhảy đập trong thân thể con. Con đang vui biết bao để nhìn ngắm tạo vật, nghe tiếng chim hát, thấy còn bao người yêu mến xung quanh con…


Tương lai đang trải ra trước mắt con như một cánh đồng bằng phì nhiêu, và trong đó con có thể gieo được bao dự định, thực hiện bao kháy vọng và gặt hái nhiều kết quả.


Song le, con cũng rán cố gắng để tự nhủ rằng: Đời sống con sẽ có một ngày cùng và ngày đó con sẽ phải trả lẽ với Chúa về những lời nói và việc làm của con.


Ngày đó Chúa sẽ đòi hỏi con một sự hy sinh cao cả và tốt đẹp hơn hết, Chúa đòi con phải bỏ hết mọi sự Chúa đã ban cho con ở đời này.


Nhưng để trả lại, Chúa sẽ ban chính Chúa trọn vẹn cho con và như lời Chúa đã hứa. Chúa sẽ trả lại cho con gấp trăm cái mà con đã hy sinh đi vì Chúa.


Lạy Chúa, ngay bây giờ, với một ý chí hoàn toàn tự do, với một trí khôn còn đầy minh mẫn, và với một lòng cương quyết còn hết sức mạnh mẽ.


Con dâng lên cho Chúa mọi sự con yêu mến, mọi hy vọng, mọi việc làm và mọi sự định, như một bó hoa tươi vừa được hái.


Trong tay Chúa, con hy sinh đi đời sống con; con sẵn sàng chết, chết giờ nào tùy Chúa muốn.


Để đáp lại, con chỉ xin được một điều này thôi là ơn thánh và được nghĩa thiết với Chúa mãi.


 

Cha Lelotte Rabbôni 261

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 51-52.