Trước tạo vật bao la

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 894 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa là Cha con, Chúa đã dựng nên vũ trụ này để giúp con hiểu biết và yêu mến Chúa.


Mỗi một ánh sáng, mỗi một cái hoa, mỗi một cảnh thay đổi dọc theo con đường là một lời nhắn nhủ âm thầm,

bảo con phải tiến lên cùng Chúa qua những con đường rất dễ.


Sương rơi ban đêm cũng như tiếng gà ban sáng cũng như tiếng gió nỉ non,

cũng như cơm bánh trên bàn ăn, tất cả đều nhắc con nhớ lòng lành Chúa.


Nhưng vì lòng con thiếu trầm tĩnh nên con không gặp được Chúa trong những sự đó.


Trước tạo vật bao la


Xin Chúa gìn giữ cho tâm hồn con luôn cảm thính, luôn hăng hái,

một tâm hồn luôn trẻ trung không bao giờ biết chán để ca lên những bài thơ của tạo vật.


Xin giúp con luôn nhìn thấy ý tưởng Chúa qua những màu sắc và tiếng kêu.


Ước gì tạo vật nên cho con như một ngôi đền hùng vĩ,

mà mỗi một tiểu tiết của nó đều cao rao sự vinh hiển Chúa.


 

Cha Lelotte Rabboni.

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 46-47.