YÊU CHÚA trong những việc nhỏ mọn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 704 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Nguyện xin Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, và Thiên Chúa Cha chúng ta, Đấng đã yêu mến ta và ban cho ta niềm an ủi, hằng có và mối hy vọng tốt lành bởi ơn Người, làm cho lòng anh em được phấn khởi và tiên vững trong mọi việc làm và lời lành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em vào trong đức mến của Thiên Chúa và sụ kiên nhẫn của Đức Kitô” (2 Thêxalônica 2,16; 3, 5)

 

Bọn người tầm thường chúng tôi, những người ngoài đường phố, không nghĩ rằng tình yêu là cái gì hiển hách sáng ngời, nhưng là cái gì âm ỉ nung đốt. Chúng tôi nghĩ rằng những việc rất nhỏ mọn vì Chúa cũng là yêu mến Chúa chẳng kém gì làm những việc lớn lao.

 

Bởi vì đối với chúng tôi, yêu mến Chúa là công việc đủ bận rộn nên không có thì giờ sắp xếp, chia những hành vi của mình thành cầu nguyện và hành động.

 

Chúng tôi cho rằng cầu nguyện là hành động và hành động là cầu nguyện; đối với chúng tôi, trong đó không thể phân biệt lúc nào cầu nguyện, những hành vi ấy  kết hợp trọn vẹn lòng kính mến Thiên Chúa với tình yêu thương anh em…Sống như thế, thật vui như ngày hội.

 

Mỗi việc nhỏ mọn là một biến cố có tầm to lớn vô cùng, qua những việc tầm thường khiêm tốn như thế thiên đàng được ban cho chúng tôi và chúng tôi có thể chia sẻ cho anh em.

 

Không cần phân biệt cầm chổi hay bút chì, nói hay làm thinh, may quần vá áo, diễn thuyết hội thảo, săn sóc bệnh nhân, đánh máy chữ…

 

Có tiếng chuông reo, mau mau chúng ta ra mở cửa. Tới giờ ăn, nào chúng ta vào bàn. Chính Thiên Chúa đến thăm viếng chúng ta trong những việc tầm thường như vậy.

Madeleine Delbrei

 

 Lạy Chúa, như vậy chẳng có chi nhỏ mọn tầm thường trước mắt Chúa

Trong lễ phẩm do tay Đức Giêsu hiến dâng,

Chẳng có chi không xứng đáng dâng lên Chúa.

Nếu chúng con cầu xin dức Giêsu, vị Tư Tế muôn đời của chúng con,

Sát nhập thu hút chúng con vào hy lễ của Ngài.


Mireille Dupouey

Trích: Lời kinh từ cuộc sống, tr.5-6

Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”