Yêu thương và xả kỷ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 738 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Tôi hiểu rõ lòng tôn trọng lẫn nhau giữa loài người. Mọi người đều là huynh đệ trong Đức Chúa Cha; nếu không có nút dây nối kết họ lại thì loài người chỉ chồng chất lên nhau, chớ không thể liên kết nhau được…


Tôi hiểu rõ ý nghĩa của nhiệm vụ bác ái. Lòng bác ái phụng sự Thiên Chúa qua các cá nhân con người, mặc dầu những cá nhân ấy là tầm thường.


Sau hết tôi đã hiểu vì sao tình yêu của Thượng Đế đã khiến cho mọi người biết chịu trách nhiệm lẫn nhau và đem lại cho nhau niềm hy vọng… Bởi vì nó khiến cho mỗi người đều trở nên đại sứ của cùng một Thượng Đế, cho nên sự giải thoát chung của mọi người là ở trong tay của mỗi người.


Tôi đã xây dựng tình yêu thương đối với các kẻ thân thuộc bằng sự tự hiến máy xương, giống như người mẹ xây dựng tình yêu thương của con mình bằng sữa bú. Đó là điều huyền nhiệm. Phải bắt đầu bằng hy sinh mới có thể xây dựng được tình yêu. Rồi từ tình yêu sẽ phát khởi ra nhiều sự hy sinh khác… Tôi tin rằng đối với nền văn minh của riêng tôi, lòng bác ái chính là sự hy sinh do con người tình nguyện làm.

 

St. Exupéry, Pilote de Guerre

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 88-89.