ĐGH mời gọi các linh mục cao niên và đau bệnh đừng sợ đau khổ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 140 | Cật nhập lần cuối: 9/17/2020 7:38:52 PM | RSS

ĐGH mời gọi các linh mục cao niên và đau bệnh đừng sợ đau khổNhân dịp các linh mục cao niên và đau bệnh của miền Lombardi tham dự ngày cầu nguyện và huynh đệ dành cho họ tại đền thánh Đức Mẹ Caravaggio, Đức Giáo hoàng đã gửi thư cám ơn tình yêu trung thành của các ngài, chứng tá thầm lặng của các ngài đối với Tin mừng sự sống, và khuyến khích các ngài đừng sợ đau khổ, vì Chúa vác thập giá cùng chúng ta.

Ngày Linh mục cao niên và đau bệnh của miền Lombardi đã được tổ chức từ 6 năm nay. Đức Giáo hoàng khen ngợi sự quan tâm của các giám mục đối với các linh mục già yếu. Đồng thời ngài khẳng định “trong cầu nguyện, lắng nghe, dâng các đau đớn” các linh mục này thực hiện “một thừa tác vụ không phải là thứ yếu trong Giáo hội.”

Đức Giáo hoàng cũng cám ơn hiệp hội UNITALSI, một hiệp hội giúp chuyên chở các bệnh nhân đi hành hương, các tình nguyện viên giúp cho cuộc gặp gỡ được tiến hành.

Các linh mục cao niên và đau bệnh là ký ức sống động trên đó tương lai Giáo hội được xây dựng

Ngỏ lời với các linh mục cao niên và đau bệnh, Đức Giáo hoàng nói: “Tôi đặc biệt cần cám ơn các cha, các anh em linh mục quý mến đang sống tuổi già và giờ phút khó khăn của bệnh tật. Tôi cám ơn chứng tá tình yêu trung thành của anh em đối với Thiên Chúa và Giáo hội. Tôi cám ơn lời loan báo thầm lặng về Tin Mừng sự sống. Tôi cám ơn vì anh em là ký ức sống động mà trên đó tương lai của Giáo hội được xây dựng.”

Đừng lãng phí thời gian dành cho chúng ta

Nhắc lại những hạn chế mà mọi người trải qua trong những tháng đại dịch khi không thể đi lại, thiếu tình cảm của người thân và bạn bè, sợ bị nhiễm virus, Đức Giáo hoàng nêu lên bài học mà chúng ta học được trong thời gian này: “đừng lãng phí thời gian dành cho chúng ta”; “hiểu vẻ đẹp của việc gặp gỡ nhau, chữa lành virus của thói tự mãn.”

Chúa vác thập giá với chúng ta

Và Đức Giáo hoàng khuyến khích: “Đối với đời sống linh mục của chúng ta, sự yếu đuối cũng có thể “như lửa trong lò luyện và như dung dịch kiềm của các tiệm giặt” (Mal 3, 2), trong khi đưa chúng ta lên cùng Thiên Chúa, nó tinh luyện và thánh hóa chúng ta. Chúng ta không sợ đau khổ: Chúa vác thập giá với chúng ta!”

Cầu nguyện cho các linh mục qua đời vì virus corona

Cuối thư, Đức Giáo hoàng phó thác tất cả những người tham dự Ngày linh mục cho Đức Trinh Nữ Maria, và trong lờicầu nguyện, ngài nói với Mẹ, Mẹ của các linh mục, "nhiều linh mục đã chết vì virus và những người đang phục hồi". (CSR_6678_2020)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va