Khai mạc Tuần lễ di dân 8 – 15/01/2012

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 371 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Khai mạc Tuần lễ di dân 8 – 15/01/2012

Lúc 13g, Chúa Nhật 8.1.2012, Tuần lễ di dân lần thứ 98 với chủ đề "Di dân - chứng nhân Tin Mừng, tình yêu và sự sống" đã được khai mạc tại Giáo xứ Trung Chánh, Giáo Hạt Hóc Môn.


Tham dự chương trình có Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước (Địa phận Phú Cường), cha Antôn Nguyễn Thế Thuấn (Hạt trưởng hạt Hóc Môn, Trưởng ban tổ chức) cùng với quí cha phụ trách di dân Giáo phận, Giáo xứ, quí xơ, quí thầy thuộc các dòng tu và khoảng 1500 bạn trẻ di dân từ 30 giáo xứ về tham dự.


Khai mạc chương trình, cha FX. Nguyễn Minh Thiệu và các bạn trẻ dòng Don Bosco cùng hát những bài hát khởi động, kết hợp với hàng ngàn cánh tay bạn trẻ hoà nhịp theo cử điệu của bài hát làm không khí ngày hội thật sôi động.


Đan xen trong chương trình văn nghệ là phần đố vui, nội dung xoay quanh Sứ điệp của ĐGH Bênêđictô XVI cho ngày Thế giới Di dân và Di cư năm 2012 "Di dân và Tân Phúc Âm Hóa". Cha Phanxicô Xavie đã soạn sẵn những câu hỏi và trả lời để các bạn dễ dàng nắm bắt được trọng tâm sứ điệp.


Khai mạc Tuần lễ di dân 8 – 15/01/2012


Với chất giọng hài hước và dí dỏm của cha Phanxico Xavie phần đố vui thật hào hứng, mọi người cùng tranh đua trả lời. Đây là một cơ hội tốt để các bạn trẻ xa quê hiểu rõ hơn về những mối nguy hại cho đức tin người Công giáo, cũng như có được những cơ may tuyên xưng: chỉ trong Đức Kitô nhân loại mới có thể tham dự vào mầu nhiệm Thiên Chúa và tình yêu Ngài.


Kết thúc chương trình đố vui, cha Phanxico Xavie nhắc nhở các bạn trẻ phải biết chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ, cha cũng đưa ra dẫn chứng về tình hình sức khoẻ của công nhân, đăng trên báo Tiền Phong ngày 22.12.2011:


“Trong số 1.000 công nhân may trên địa bàn TPHCM được thăm dò thì 93% bị mệt mỏi sau lao động, trong đó 47% mệt mỏi toàn thân; 17% nặng đầu, nhức đầu; 15% kiệt sức; hơn 80% đau mỏi cơ, xương khớp tại thắt lưng, vùng cổ và bả vai” - Khảo sát của Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM.

Khai mạc Tuần lễ di dân.

Khai mạc Tuần lễ di dân 8 – 15/01/2012

Tiếp đến, Đức cha Giuse chia sẻ với các bạn di dân: "Là thân phận con người, trên hành trình cuộc sống tất cả chúng ta đều là di dân, chính Chúa Giêsu cũng là di dân, Ngài đi rao giảng Tin Mừng khắp muôn nơi, và Ngài đã chu toàn bổn phận. Vì thế, khi chúng ta được Chúa sai đi bất cứ nơi đâu, Chúa muốn chúng ta phải làm chứng cho Chúa bằng cách sống thiết thực, sống yêu thương ở những nơi chúng ta đến. Sẽ có rất nhiều khó khăn khi phải xa quê, nhưng các bạn hãy vững tâm vì Chúa sẽ đồng hành cùng các bạn, khi các bạn biết tin, cậy, phó thác nơi Ngài. Và tất cả chúng tôi cũng luôn sẵn sàng nâng đỡ và đồng hành với các bạn."


Đó chính là tinh thần của Sứ điệp về Di dân năm nay: Về phần mình, các Giáo Hội xuất phát, quá cảnh hay tiếp nhận dòng chảy di dân cũng phải tìm ra phương thế gia tăng cộng tác với nhau, vì lợi ích của cả kẻ đến lẫn người đi, sao cho những ai đang trong tình trạng lữ hành tìm và gặp được gương mặt từ ái của Đức Kitô qua các hành động tiếp đón tha nhân.


Khai mạc Tuần lễ di dân 8 – 15/01/2012


Đỉnh cao của ngày hội hôm nay là việc các bạn trẻ di dân hiệp dâng thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự và 11 cha đồng tế.


Phần chia sẻ sau tin Mừng, Đức cha mong muốn các bạn trẻ hãy luôn sống trong tâm tình sẵn sàng lên đường khi Chúa gọi, như Ba Vua đã sẵn sàng lên đường tìm Chúa khi được mộng báo, dù đường đời muôn vạn nẻo chông gai.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Phaolô Phạm Trung Dong có đôi lời cám ơn cha Antôn hạt trưởng hạt Hóc Môn (chánh xứ Trung Chánh), cám ơn Đức cha Giuse và cộng đoàn, đã thương động viên, giúp đỡ để buổi họp có kết quả tốt đẹp. Cha cũng mong muốn gặp lại tất cả cộng đoàn trong ngày bế mạc tuần lễ di dân lần thứ 98 tại Nhà dòng Don Bosco (173/34/3/25 đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp).


Sau Thánh lễ, phần văn nghệ được tiếp tục, giáo xứ chủ nhà đã cống hiến cho ngày hội điệu múa cồng chiêng thật ấn tượng, múa hiện đại của các em thiếu niên cũng rất sôi động. Ngoài ra còn có phần đóng góp của các ca sỹ Công giáo. Truớc khi ra về mỗi bạn trẻ được tặng phần ăn nhẹ và một cuốn cẩm nang sức khỏe cho người xa quê, do giới y tế và doanh nhân Công giáo TP.HCM thân tặng.


Tuyết Nhung

Nguồn: tgpsaigon.net