Sứ điệp ĐGH Phanxicô nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 2019

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 863 | Cật nhập lần cuối: 1/9/2019 6:59:25 AM | RSS

Sứ điệp ĐGH Phanxicô nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 2019Trong Sứ điệp nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 27, Đức Giáo hoàng Phanxicô đề cao tấm gương của Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với những người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình.

Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây sẽ được cử hành tại Calcutta, Ấn độ vào ngày 11.02.2019 với chủ đề "Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không". (Mt 10, 8). Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm Đức Hồng y Patrick D'Rozario, Tổng Giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, làm Đặc sứ tại các buổi lễ tiến hành tại Calcutta, Ấn độ, từ ngày 09-11/02/2019.

Đề cao giá trị các cử chỉ nhưng không

Trong sứ điệp công bố hôm 08.01.2019, Đức Giáo hoàng xác quyết rằng "Những cử chỉ trao ban nhưng không, như của người Samaritano, là con đường đáng tin nhất để loan báo Tin Mừng. Việc chăm sóc các bệnh nhân cần có khả năng chuyên môn và sự dịu dàng, những cử chỉ nhưng không trực tiếp và đơn sơ như sự âu yếm quí mến, qua đó ta làm cho tha nhân cảm thấy họ được thương mến".

Nêu cao gương của Thánh Têrêsa Calcutta

Đức Giáo hoàng cũng khẳng định rằng "Trong dịp long trọng cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới ở Ấn Độ, tôi muốn vui mừng và với lòng ngưỡng mộ nhắc đến hình ảnh Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta, một mẫu gương bác ái làm cho tình thương của Thiên chúa đối với người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình cụ thể. Như tôi đã nói trong lễ tôn phong Mẹ lên bậc hiển thánh:

"Mẹ Têrêsa, trong trọn cuộc sống, là người quảng đại trao ban lòng thương xót của Chúa, Mẹ sẵn sàng đối với mọi người, qua sự đón tiếp và bảo vệ sự sống con người, sự sống chưa sinh ra cũng như sự sống bị bỏ rơi và gạt bỏ [...]. Mẹ cúi mình trên những người kiệt lực, bị bỏ mặc cho chết bên vệ đường, Mẹ nhìn nhận phẩm giá mà Chúa ban cho họ; Mẹ lên tiếng với những người hùng mạnh trên trái đất, để họ nhìn nhận lỗi trước những tội ác [..] nghèo khổ mà họ gây ra. Lòng thương xót đối với Mẹ là ”muối” mang lại hương vị cho mỗi công việc của Mẹ, và là “ánh sáng” chiếu sáng bóng đen của những người chẳng còn nước mắt để khóc cảnh nghèo và đau khổ của họ. Sứ mạng của mẹ nơi các khu ngoại ô thành phố và những cảnh vực bên lề cuộc sống ngày nay vẫn còn là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo nhất trong số những người nghèo". (Bài giảng 04.09.2016)

Tiêu chuẩn hành động là tình thương nhưng không

Đức Giáo hoàng viết thêm rằng: "Thánh Mẹ Têrêsa giúp chúng ta hiểu tiêu chuẩn hành động duy nhất phải là tình thương nhưng không đối với tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, bộ tộc và tôn giáo. Tấm gương của Mẹ Têrêsa tiếp tục hướng dẫn chúng ta mở rộng những chân trời vui mừng và hy vọng cho nhân loại đang cần được cảm thông và sự dịu dàng, nhất là đối với những người đang đau khổ".

Khích lệ các hoạt động thiện nguyện

Đức Giáo hoàng cũng đề cao tầm quan trọng của những người hoạt động thiện nguyện, nhất là trong lãnh vực xã hội y tế. Họ là những người sống một cách hùng hồn linh đạo Người Samaritano nhân lành. Ngài khẳng định rằng:

"Tôi cám ơn và khích lệ tất cả các hiệp hội thiện nguyện đang giúp chuyên chở và săn sóc các bệnh nhân, những hội lo về việc hiến máu, hiến các mô và cơ phận để ghép cho bệnh nhân. Một lãnh vực đặc biệt trong đó sự hiện diện của anh chị em biểu lộ sự quan tâm của Giáo Hội là lãnh vực bảo vệ các quyền của các bệnh nhân, nhất là những người bị những thứ bệnh cần phải được chăm sóc đặc biệt, và không quên lãnh vực gây ý thức và phòng ngừa". (Rei 08.01.2019)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vaticannews.va