Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4022 | Cật nhập lần cuối: 3/25/2016 10:28:29 PM | RSS

Các em thân mến!

Sau ngày Chúa chịu chết, các môn đệ rơi vào một tình trạng thê thảm: buồn rầu, sợ hãi, chán nản, thất vọng. Tất cả đã chìm vào quá khứ. Giờ đây sự ác đã chiến thắng, sự dữ đã thống trị... Ngôi mộ trống là một dấu chỉ mà Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ sáng ngày hôm đó. Đứng trước ngôi mộ trống, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Các bà thì hoảng hốt, chạy về nhờ cậy các ông tới cứu. Ông Phêrô thì ngạc nhiên về sự việc xảy ra. Còn người môn đệ Chúa Giêsu thương mến thì tin rằng Thầy đã sống lại. Chúa đã sống lại thật.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa, xin cho con biết sống cuộc Vượt qua mỗi ngày của con.

Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa. (Rabbouni)

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Ngôi mộ trống: Tin Mừng CN Phục Sinh bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh