Ra đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2551 | Cật nhập lần cuối: 6/30/2016 3:59:40 PM | RSS

Các em thân mến!

Tin Mừng Chúa Nhật XIV TN C là trình thuật Đức Giêsu gởi các môn đệ lên đường sứ vụ... Người sai họ đi như "con chiên ở giữa sói rừng..., đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép... nhưng nói bình an cho nhà này" (Lc 10, 4). Đức Giêsu đã đưa ra những điều kiện thiết yếu cho những ai muốn đi rao giảng Tin mừng "không túi tiền, không bao bị, giày dép". Họ phải là những người nghèo khó, khiêm tốn, và thậm chí yếu đuối, để có khả năng tin tưởng và bám víu vào Thiên Chúa... Đức Giêsu hôm nay vẫn có nhiều nơi Ngài muốn đến, nhiều căn nhà, nhiều thành phố Ngài muốn đặt chân. Ngài cần những người đi trước để chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa Ngài với con người...

Lạy Chúa, ngày nay trên thế giới còn nhiều người chưa đón nhận Tin mừng. Chúng con xin Chúa gởi đến những người rao giảng Tin mừng đầy lòng yêu thương, nhiệt tâm tông đồ. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin mừng bằng đời sống của mình.

Ra đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnhRa đi: SN Tin Mừng CN XIV TN C bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh