Theo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2034 | Cật nhập lần cuối: 6/24/2016 10:45:47 AM | RSS

Các em thân mến!

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài phải từ bỏ những gì họ quyến luyến nhất để dành ưu tiên cho Thiên Chúa. Dành ưu tiên cho Chúa bản thân ta (tức là phải vì Chúa mà quên thân mình). "Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Với những lời nầy, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ người ấy phải vì Chúa mà hy sinh bản thân mình. Theo Chúa thì không thiết đến bản thân, không tìm sự an toàn, hạnh phúc cho mình, nhưng sẵn sàng từ bỏ mọi sự như Chúa Giêsu, trở thành người không có chỗ dựa đầu như Chúa Giêsu... để phụng sự Thiên Chúa và Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thoát khỏi những bận tâm về mình, nhưng biết chọn Chúa là phần gia nghiệp và là phần phúc của chúng con.

Theo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnhTheo Thầy: SN Tin Mừng CN XIII TN C bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh