Từ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1898 | Cật nhập lần cuối: 6/17/2016 9:31:16 AM | RSS

Các em thân mến!

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy từ bỏ để đi theo Chúa. Hãy từ bỏ những gì không xứng hợp với danh nghĩa Kitô hữu. Hãy từ bỏ những gì làm cản trở bước tiến nhân đức của chúng ta. Hãy từ bỏ những gì làm nguy hại cho thân xác và linh hồn chúng ta. Hãy chọn Đức Kitô là gia nghiệp hơn là những vinh hoa phú quý mau qua. Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa hơn là tìm kiếm những của cải mau hư nát. Đây là một cuộc từ bỏ không mất mát mà là một cuộc từ bỏ để chọn những điều thiện hảo hơn, chân thiện mỹ hơn. Đây là một cuộc từ bỏ để lấy lại chính mình.

"Lạy Chúa! Xin hãy là lửa sáng trước mặt con. Xin hãy là ngôi sao dẫn đường cho con. Xin hãy là con đường bằng phẳng dẫn đắt con. Xin hãy là mục tử nhân hậu theo con. Xin hãy là tất cả những điều ấy hôm nay-tối nay-và mãi mãi."

Từ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnhTừ bỏ chính mình: Tin Mừng CN XII TN C bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh