Hôm mồng 03.02.2025, Vatican đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế lần đầu tiên về Quyền Trẻ em tại Dinh Tông Tòa với sự tham dự của Đức Giáo hoàng Phanxicô, các nhà hoạt động và lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ.
Sáng ngày 31.01.2025, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp các thẩm phán của Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc Năm Tư Pháp 2025. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài Diễn văn của Đức Giáo hoàng:
Sáng thứ Bảy ngày 25.01.2025, Đức Giáo hoàng tiếp các giám đốc các đại chủng viện và chủng viện dự bị của Pháp. Ngài nhắn gửi ba điểm chính trong việc đào tạo các chủng sinh, đó là: sự tự do nội tâm, tình nhân loại quân bình, và sự định hướng kiên quyết về mục vụ. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài diễn văn của Đức Giáo hoàng:
Thông điệp "Vigilanti Cura" (Giám sát cẩn trọng) của Đức Giáo hoàng Piô XI vào năm 1936 bày tỏ lo ngại sâu sắc về ảnh hưởng của điện ảnh đến đạo đức xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
Đức Phanxicô đã bày tỏ những lời cầu chúc Năm Mới của mình đối với các thành viên của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, vào Thứ Năm, ngày 09.01.2025. Ngài đã trình bày với các đại sứ, đại diện cho 184 quốc gia mà Tòa Thánh duy trì quan hệ, những định hướng về một nền ngoại giao hy vọng, được hình thành bởi bốn trụ cột của sự thật, sự tha thứ, tự do và công lý.
Nhân Cuộc gặp mặt Giới trẻ Châu âu lần thứ 47 được tổ chức bởi Cộng đồng Taizé, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi đến các bạn trẻ sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh. Sau đây là toàn văn Việt ngữ của sứ điệp.
Vào lúc 12 giờ trưa ngày 25.12.2024, Lễ Giáng Sinh, Đức Giáo hoàng đã xuất hiện trên ban công chính giữa Đền Thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban Phép Lành Toàn Xá “Urbi et Orbi” - cho thành Roma và toàn thế giới.
Đức Giáo hoàng đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Giáo triều Rôma vào Thứ Bảy, ngày 21.12.2024, để trao đổi lời chúc mừng Giáng sinh. Đức Phanxicô muốn một sự quản trị cởi mở với tinh thần cộng đồng trong sự khiêm tốn biết tự nhận lỗi và nói tốt về người khác cũng như là người kiến tạo lời chúc lành.
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình thứ 58, được công bố ngày 12.12.2024, có tựa đề “Xin tha nợ cho chúng con, xin ban bình an của Ngài cho chúng con", Đức Giáo hoàng mời gọi cộng đồng quốc tế xóa nợ cho các nước nghèo, tôn trọng sự sống bằng hành động cụ thể là xóa bỏ án tử hình, và dùng một phần số tiền đầu tư cho vũ khí để thành lập quỹ thế giới xóa đói, phát triển giáo dục và chống biến đổi khí hậu.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp phái đoàn các vị dân cử và đại diện Nhà nước Pháp vào ngày 30.11.2024. Ngài mời gọi họ lưu tâm đến việc giáo dục người trẻ và chăm sóc những người già. Sau đây là toàn văn Việt ngữ diễn văn của ngài.
Nhân dịp Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại ngày 07.12.2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi sứ điệp đến Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich của Paris, với ước mong “sự hồi sinh của ngôi nhà thờ tuyệt mỹ này trở thành một dấu chỉ tiên báo cho sự canh tân của Giáo hội Pháp quốc”.
Đức Phanxicô đã tiếp kiến, hôm 28.11.2024, các tham dự viên Đại hội toàn thể của Ủy ban Thần học Quốc tế, một cơ quan giáo triều do Đức Phaolô VI thành lập vào năm 1969 để đáp lại mong muốn của các Nghị phụ Thượng Hội đồng trong Đại hội thường lệ đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục.
Vào lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ ngày 25.11.2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố ghi chú của ngài kèm theo Tài liệu Cuối cùng của Đại hội Thường lệ Lần Thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục.
Trong “Thư về việc đổi mới nghiên cứu lịch sử Giáo hội”, được công bố vào thứ Năm ngày 21 tháng 11, Đức Phanxicô nhấn mạnh sự cấp bách đối với ứng viên linh mục trong việc đào sâu “sự nhạy cảm về lịch sử thực sự” và kêu gọi loại bỏ những bóp méo mang tính ý thức hệ được thực hiện đặc biệt bởi các mạng xã hội. Một lời mời gọi đón nhận Giáo hội như một người mẹ và như Giáo hội là, và đồng thời khám phá lại cội nguồn lịch sử của Giáo hội...
Trong bài phát biểu vào thứ Bảy 23.11.2024, với các tham dự viên khóa đào tạo của Tòa Thượng thẩm Rota ở Rôma, Đức Giáo hoàng Phanxicô tập trung vào công lý, bác ái và sự thật, cả ba “cùng đi với nhau”, bởi vì “và nếu anh chị em coi thường một điều, những điều khác sẽ mất đi tính xác thực của chúng”. Dưới đây là bài phát biểu của Đức Giáo hoàng:
Kể từ Năm Thánh 2025 sắp tới, Đức Phanxicô mời gọi các Giáo hội địa phương “tưởng nhớ và tôn vinh các nhân vật thánh thiện, hằng năm vào ngày 9 tháng 11, lễ cung hiến Vương cung thánh đường Latêranô”. Trong một lá thư được công bố vào Thứ Bảy, ngày 16.11.2024, ngài nhắc lại rằng chúng ta được mời gọi “hãy để cho mình được truyền cảm hứng bởi những mẫu gương thánh thiện này...
Vào ngày 22.10.2017, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết thư gửi Đức Hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV công bố Tông thư Maximum illud (ngày 30/11/1919 – 30/11/2019). Qua bức thư, Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn khuyến khích và tạo nên một sức thúc đẩy mới cho công việc truyền giáo.
Trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng ngày 27.10.2024, trước sự hiện diện của gần 5000 người, Đức Phanxicô kêu gọi các tín hữu hãy noi gương hoán cải của anh mù Bartimê: một người được Chúa Giêsu chữa lành khỏi chứng mù lòa, không còn ngồi yên bên vệ đường, nhưng đã bước đi theo Người trên con đường Người đi. Một hình ảnh của một Giáo hội hiệp hành cho thế giới ngày nay.
Suy tư về quá trình dự thảo văn kiện cuối cùng của Thượng hội đồng, cha Timothy Radcliffe xin các tham dự viên hãy nói “với sự tự do” như “những con cái tự do của Thiên Chúa”
Tiếp kiến các bộ trưởng và các đại biểu tham gia G7 về chủ đề khuyết tật, được tổ chức tại Ý từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2024, Đức Phanxicô nhắc lại sự cần thiết phải bao gồm tất cả mọi người trong xã hội, đặc biệt là những người khuyết tật hoặc “có khả năng khác”.
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Giáo hoàng trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu vào Ngày Thế giới Truyền giáo (Chúa nhật áp chót của tháng 10 hằng năm).
Trong sứ điệp gửi tới Tổng Giám đốc FAO, ông Qu Dongyu (Khuất Đông Ngọc), nhân dịp Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 44 được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô yêu cầu các nguyên tắc bổ trợ và liên đới phải được coi là nền tảng của các chương trình phát triển lương thực. Ngài mời gọi lắng nghe và dành ưu tiên cho các nhu cầu của công nhân, nông dân và những người nghèo đói.
Trong lá thư gửi 21 tân Hồng y sẽ được tấn phong vào ngày 07 tháng 12, Đức Phanxicô kêu gọi các ngài hãy mở ra cho người khác, cầu nguyện và giữ tiếp xúc với thực tế. Ngài nhấn mạnh đến việc cầu nguyện để chức danh “tôi tớ” (phó tế) ngày càng được ưu tiên hơn chức danh “quý ngài”.
Trước sự hiện diện của các thành viên Thượng Hội đồng và đại diện của các niềm tin Kitô khác nhau, Đức Phanxicô đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện đại kết được cộng đồng Taizé tổ chức vào tối thứ Sáu ngày 11.10.2024 tại Quảng trường các vị Tuẫn đạo tiên khởi ở Vatican.
Đức Hồng y Carlos Aguiar Retes, Chủ tọa Thụ ủy của Thượng Hội đồng Giám mục, đã có bài phát biểu khai mạc tại Phiên họp khoáng đại lần thứ nhất của Kỳ họp thứ hai của Đại hội Thường kỳ Thượng Hội đồng Giám mục.
Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đã có bài phát biểu khai mạc tại Phiên họp khoáng đại lần thứ nhất của Kỳ họp thứ hai của Đại Hội đồng Thường Kỳ Thượng Hội đồng Giám mục.
Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã có bài phát biểu khai mạc tại Phiên họp khoáng đại lần thứ nhất của Kỳ họp thứ hai Đại Hội đồng Thường kỳ Thượng Hội đồng Giám mục.
Trong bài diễn văn trước các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ Bỉ, Đức Giáo hoàng tập trung suy tư vào ba cụm từ: loan báo Tin Mừng, niềm vui và lòng thương xót.
Chiều ngày 27.09.2024, tại Đại học Công giáo Leuven, Đức Giáo hoàng đã có cuộc gặp gỡ với các giáo sư đại học. Trong bài diễn văn, Đức Giáo hoàng mời gọi họ mở rộng các biên giới kiến thức và biến đại học trở thành không gian rộng mở cho con người và xã hội, biến nền giáo dục hàn lâm và văn hóa thành một không gian sống động, nơi hiểu và nói về sự sống,..
Trong buổi gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn Bỉ, Đức Giáo hoàng nói với Châu Âu cần Bỉ để nhắc rằng lịch sử châu lục gồm các dân tộc, nền văn hóa, nhà thờ và trường học; Lịch sử Bỉ kêu gọi châu Âu mở lòng đón nhận sự sống và hy vọng.