Đoàn HTTL Quế Xuân thăm Trung Tâm Điều dưỡng Người Tâm thần Quảng Nam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 494 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Sáng ngày 6/01/2012, chúng tôi theo chân Tđ Quản nhiệm Nguyễn Thanh Minh cùng các anh em trong Ban Trị sự HTTL Quế Xuân, huyện Quế Sơn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam, xã Tam Ngọc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

 

Đường từ Quốc lộ 1A lên khá tốt, hai bên đường là những cánh đồng xanh tươi mơn mởn trong nắng mới mùa xuân. Khi đến nơi, chúng tôi hơi sững sờ vì cảnh quang của Trung tâm đã đổi thay; khuôn viên được mở rộng thoáng đãng và đẹp hơn trước đây rất nhiều. Đón chúng tôi là  anh Ngô Văn - Giám đốc, và cô Nguyệt, một nhân viên của Trung tâm. Qua cuộc trao đổi thân mật và chân tình, chúng tôi mới biết, mặc dù Trung tâm được thành lập đã 9 năm, được mở rộng và  nâng cấp gần đầy 1 năm, nhưng đây là lần đầu tiên đại diện một HTTL đến thăm Trung tâm.

 

Anh Văn (Giám đốc) cho biết, hiện toàn tỉnh Quảng Nam có đến 8000 người bị tâm thần, nhưng chỉ có khoảng 100 người được chăm sóc tại đây, họ là những người không có nơi nương tựa, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, “có đường vào, nhưng không có đường ra” (theo nguyên văn lời nói), bởi vì có cho họ về thì họ cũng không biết về đâu. Giám đốc còn cho biết thời gian đến, Trung tâm sẽ chăm sóc cho khoảng 200 bệnh nhân. Với tổng cộng 27 nhân viên, kể cả Giám đốc, là con số ít ỏi khi phục vụ cho 100 người, những con người mà chúng ta không thể biết trước được những hành động của họ… Cô Nguyệt thì tâm sự: vào đây làm việc mới thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người!

 

1

Trung tâm Điều dưỡng người Tâm thần Quảng Nam

 

Chúng tôi có những giây phút thật bồi hồi xúc động khi nhìn thấy anh chị em nhận các phần quà nhỏ, họ vui mừng và ngôi ăn tại chỗ. Một nhân viên chỉ cho tôi thấy hai chị em sinh đôi rất dễ thương đang ngồi bên nhau, các em vẫn còn rất trẻ, ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư ngày ngày cắp sách đến trường, vui cùng bạn bè, đón nhận tình thương từ gia đình vậy mà… Một bệnh nhân tên Việt, vốn là sinh viên Đại học đã cảm hứng viết liền 4 câu thơ với tựa đề Đến đây tặng cho Tđ Nguyễn Thanh Minh:

 

Hôm nay Tin lành về đây
Lòng tôi vẫn giữ cho xây mộng trời
Cuộc đời cũng lắm đổi thay
Sau này để có lòng bay về trời

 

Một anh em khác hát một bài tặng cho cả đoàn, ai nấy đều xúc động không nói nên lời.

 

Tđ Nguyễn Thanh Minh xin phép Ban Giám đốc gặp mặt 2 tín hữu HTTL Quế Xuân đang điều trị tại đây: anh Tráng và chị Hợi. Anh Tráng rất vui vì con đã đến thăm anh, còn chị Hợi vẫn nhớ đến mẹ già đang mong chờ ở nhà. Chúng tôi đã ngồi tâm tình cùng nhau, hát Thánh ca “Mến yêu Jêsus” và cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tật cho anh em. Tình cờ, chúng tôi cũng gặp anh Nguyễn Văn Sĩ, anh bày tỏ mình vốn là con dân Chúa tại HTTL Phước Lâm (nay là HTTL Tiên Hiệp), và anh vẫn nhớ để cất lên tiếng hát bài Thánh ca 28 “Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng”. Tôi còn gặp được anh Khôi, một người trước đây đã cầu nguyện tin Chúa tại nhà thờ TL Tam Kỳ, tôi cảm động nhất khi anh hỏi: “vẫn còn đi nhà thờ đấy chớ?”. Thật Chúa vẫn không quên họ!


2

Phút gặp gỡ vui mừng của cha con anh Tráng

Đoàn chúng tôi ra về với niềm xúc động khôn tả. Cảm tạ Chúa đã cho chúng tôi những giây phút quí giá này để nhìn lại những ơn phước của Chúa đã ban cho mình, để thấy rằng mình còn quá nhiều thiếu sót khi thiếu quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn của anh em, đặc biệt là những anh em bị bịnh tâm thần.

 

Trong những tháng năm qua, tôi đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều hình ảnh cảm động nhưng có lẽ chưa bao giờ chúng tôi thấy lòng mình trĩu nặng như vậy. Xin các con dân Chúa khắp nơi cùng dâng lời cầu thay, để lòng ưu tư đến những người anh em mình còn đang trong hoàn cảnh đặc biệt này, bởi “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Mathiơ 25:40).

 

3

Phát quà cho các bệnh nhân


TTV.  Vũ Hướng Dương

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org