Mới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 528 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Có một người đàn ông sống cạnh một người thợ rèn và một người thợ đá. Hai người hàng xóm ở hai bên nhà nầy suốt ngày tạo ra những âm thanh inh ỏi khiến ông ta rất khó chịu. Một hôm ông tuyên bố rằng nếu khi nào hai người đó dọn nhà đi, ông sẽ đãi cả xóm một bữa tiệc linh đình. Sau đó vài tuần, một hôm hai người hàng xóm thợ rèn và thợ đá đến gặp ông ta và tuyên bố, "Để anh vui, cũng như để bà con cô bác trong xóm có một bữa tiệc vui, ba ngày sau chúng tôi sẽ dời nhà đi!" Thế là người đàn ông chuẩn bị bữa tiệc và mời tất cả tham dự. Mọi người thật sự đã có một đêm tiệc tùng vui vẻ. Và khi tiệc tàn, người đàn ông liền hỏi hai người hàng xóm của mình, "Vậy hai anh định dời đi đâu vậy?" Người thợ đá liền trả lời, "Tôi sẽ dời qua nhà anh thợ rèn, còn anh thợ rèn sẽ dời qua nhà tôi!!!"

Chúng ta thấy rằng tuy họ có thay đổi hình thức, nhưng nội dung vẫn như cũ. Chung cuộc là người đàn ông, sau khi đã mất tiền làm tiệc, vẫn phải tiếp tục chịu đựng những sự ồn ào của họ.

Cái vẻ bên ngoài thường khiến người ta bị lừa. Trong việc buôn bán làm ăn, hình thức mẫu mã bên ngoài rất quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn chính là chất lượng bên trong. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, chúng ta chịu thánh lễ Báp-têm, đó là nghi lễ bên ngoài cho mọi người biết rằng chúng ta đã đầu phục Chúa.

Điều chúng ta cần hơn hết chính là tấm lòng mới - những điều mới từ bên trong. Thánh Kinh khẳng định rằng chỉ có Chúa Giê-su là Đấng duy nhất ban cho chúng ta tấm lòng mới, đời sống mới. "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta cần phải kinh nghiệm một sự thay đổi ở bên trong tấm lòng của mình như vậy.Chúa Giê-su phán: Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. (Giăng 10:10). Cuộc đời nào có Chúa sẽ được Ngài ban cho sự sống phong phú, một đời sống đầy ý nghĩa, nếm trước hương vị của thiên đàng trên đất.

Dầu đời sống con người đã tiến bộ không ngừng qua bao thế kỷ, nhưng những tiến bộ khoa học, những tiện nghi tuyệt vời không làm cho đời sống chúng ta hạnh phúc hơn, không giúp cho chúng ta đỡ lo lắng hơn, không làm cho con người chúng ta ít tham muốn hơn. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng ban đời sống mới cho những ai tin nhận Ngài mới làm thỏa mãn cuộc đời chúng ta. Đời sống chúng ta giống như căn nhà cũ, khi chúng ta đến với Chúa, Chúa không tân trang, hay trùng tu. Ngài phá dỡ rồi xây cất lại căn nhà hoàn toàn mới. Những cố gắng, những nỗ lực cá nhân sẽ không cứu được chúng ta. Những sự sửa đổi dù tận lực đến đâu sẽ không làm cuộc sống chúng ta khả quan hơn, không thể nào thay đổi lòng chúng ta được. Tất cả chúng ta đều cần đến Chúa Cứu Thế Giê-su, cần trở lại với Đấng Tạo Hóa mình, cần được Ngài tha thứ và đổi mới. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-su mới có thể thực hiện điều đó.

Cuộc đời của con người giống như một cuộc hành trình; nó có điểm khởi đầu, sự tiến trình và một ngày sẽ chấm dứt. Chúng ta đang sống vì mục đích gì? Mỗi năm trôi qua, đời sống sẽ thu ngắn lại, chúng ta sẽ đi về đâu? Hãy đến với Chúa Cứu Thế ngay giờ nầy để nhận được một cuộc đời mới; mọi tội lỗi, mọi lo âu, sợ hãi, cay đắng, ích kỷ của cuộc đời cũ sẽ qua đi, nhường lại cho cuộc đời mới phước hạnh.

                                                                                                                                                                                                        

Trannguyen

(Theo MCD số 99 - tháng 1 / 2012)

Nguồn: codocphuclam.org