Quà Tết cho người bịnh phung

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 531 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Vào lúc 14g30 ngày 18.1.2012 tại Nhà Nguyện Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Rtih (Bon Phung), xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, đã diễn ra chương trình tặng quà và chúc tết cho bệnh nhân phung của Bon.

 

4

 

Đây là số quà do HTTL Gia Nghĩa và các Điểm Nhóm trực thuộc Quảng Tân (Quảng Khê, Đăk Ru) trao tặng, mỗi phần trị giá 150,000đ, cho 44 bệnh nhân phung trong khu vực nầy.

 

1

Một bệnh nhân vừa liệt, vừa phung

 

TĐTN Y Nó - Đặc trách ĐN Đăk Rtih, đã có lời chào mừng đoàn tặng quà và các đại diện Chính quyền xã Quảng Tân.

 

TĐTN Trần Quốc Thiện - Đặc Trách ĐN Quảng Tân, hướng dẫn chương trình.

 

Ông Phó Bí thư xã Quảng tân và ông Phó chủ tịch xã Quảng Tân lần lượt phát biểu hoan nghinh đoàn tặng quà, đồng thời có lời chúc tết bà con bị bịnh phung.

 

2

MSNC Phạm Văn Tính tâm tình, TĐTN Y Nó phiên dịch

 

MSNC Phạm Văn Tính đã có lời tâm tình dựa theo Kinh Thánh sách Mác 1: 40-45, với chủ đề Chúa Thương Xót Người Bịnh Phung, để nói rằng Chúa rất thương người phung, và món quà gửi đến người phung hôm nay là món quà của tình thương mà HTTL Gia nghĩa trao tặng.

 

Đại diện của bệnh nhân phung phát biểu cảm ơn Chúa và cám ơn tất cả mọi người. Những nụ cười tươi đã nở ra trên  những gương mặt bị méo mó do di chứng của bệnh phung.

 

3

Bệnh nhân nữ

 

Được biết Bon Đăk Rtih còn có tên là Bon Phung, bởi đây là Bon dành riêng cho người Phung, do Mục sư Truyền giáo Hồ Hiếu Hạ thành lập vào những năm 60 của thế kỷ trước để chăm sóc người phung. Đến nay toàn bộ người trong Bon đã tin Chúa, với số tín hữu là 386 người. Tổng số bệnh nhân trong Bon là 44 người, trong đó 12 người còn phải điều trị, còn lại đã hoàn toàn bình phục, nhưng di chứng phung vẫn còn trên thân thể. Cám ơn Chúa là không có bệnh nhân trẻ, có nghĩa là bệnh đã được khống chế, con cái của họ mạnh khỏe bình thường. Hiện trong Bon có 11 em là sinh viên của các trường Đại học và Cao đẳng. 

 

7

Bệnh nhân nam

 

Xin tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến những người bịnh phung, cầu nguyện, cảm thông và chia sẻ với anh em trong những tình cảnh đáng thương mà họ đang đối diện!


TTV. MsNc Phạm Văn Tính

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org