Hoạt động bảo vệ sự sống của cha Sean Gough ở Anh quốc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 145 | Cật nhập lần cuối: 3/9/2023 8:06:35 PM | RSS

Hoạt động bảo vệ sự sống của cha Sean Gough ở Anh quốcNgày 16.02.2023 vừa qua, hai người Công giáo Anh đã được toà án tha bổng về những cáo buộc liên quan đến việc cầu nguyện bên ngoài một phòng khám phá thai ở Birmingham, Anh. Một trong hai người được trắng án là cha Sean Gough của Tổng Giáo phận Birmingham.

Trước đó, ngày 09/02, cha Gough đứng gần phòng khám phá thai này cùng với tấm bảng có hàng chữ “Cầu nguyện cho tự do ngôn luận”. Ngay sau đó, cha bị cảnh sát bắt và bị buộc tội không tôn trọng Lệnh Bảo vệ Không gian Công cộng. Ngoài ra, cha còn bị buộc tội liên quan đến hàng chữ được dán trên chiếc xe của cha đậu gần đó “Mạng sống của thai nhi quan trọng”.

Lệnh Bảo vệ Không gian Công cộng áp dụng cho trường hợp người có hành vi chống xã hội, ngăn cản người khác sử dụng không gian công cộng, nhưng cảnh sát đã bắt cha và ghép vào tội danh trên. Vì thế tại phiên toà xét xử trong ngày 16/02, trước những phân tích rõ ràng của luật sư đối với hành vi cầu nguyện, một biểu hiện ôn hòa nơi công cộng của cha Gough, cùng các chứng cứ đưa ra, cha không thể bị kết tội là đã vi phạm Lệnh này. Thẩm phán đưa ra bản án đã khẳng định mọi cáo buộc chống lại cha Gough đều phải bãi bỏ.

Sau phiên toà, cha Gough chia sẻ: “Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo, nhưng tôi chỉ bắt đầu cầu nguyện khi lên 10 tuổi. Đó cũng là lúc tương quan của tôi với Chúa bắt đầu phát triển và tôi nhận ra lời mời gọi của Chúa dấn thân trong đời sống linh mục. Năm 23 tuổi, mặc dù chưa cảm thấy chắc chắn, tôi vẫn quyết định xin vào chủng viện. Thế nhưng, ngay sau khi gia nhập, tôi xác tín đây chính là con đường Chúa dành cho tôi”.

Là linh mục tất nhiên phải bảo vệ sự sống, tuy nhiên, đối với cha Cough, vấn đề phá thai còn là vấn đề cá nhân. Cha giải thích: “Tôi được thụ thai trong hoàn cảnh bạo hành, nhưng mẹ tôi đã chọn sự sống cho tôi. Tôi sinh ra trong hoàn cảnh khiến tôi không thể coi thường hồng ân sự sống của mình”.

Tất cả những điều này đã thôi thúc cha dành phần lớn sứ vụ linh mục để hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những bà mẹ đang mang thai. Cha nói: “Qua công việc của tôi với Rachel's Vineyard, một mục vụ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi tổn thương tinh thần do phá thai, tôi đã có thể tận mắt chứng kiến sự đau lòng khi phá thai, nhưng sau đó cũng có hy vọng được chữa lành”.

Cha Gough luôn cảm thấy có trách nhiệm đối với cuộc sống của những người này, và đó là điều thúc đẩy cha gắn bó với chính nghĩa bảo vệ sự sống mặc dù gặp nhiều khó khăn. Cha nói: “Tôi đã bị đe dọa, bị bắt giữ, bị thẩm vấn và bị buộc tội hình sự vì đã cầu nguyện trong thinh lặng cho sự sống. Tôi cảm nhận, tại thời điểm này, tôi được kêu gọi bảo vệ sự sống một cách quyết liệt hơn. Tôi nhất quyết bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền cơ bản của con người đối với sự sống của tất cả, sinh ra và chưa sinh ra. Tôi đứng vững trong xác tín bắt nguồn từ đức tin Công giáo. Tôi cảm thấy bình an trong suốt quá trình đấu tranh này”.

Cha nói thêm, phán quyết trắng án mà cha nhận được từ tòa xác nhận rằng cầu nguyện không bao giờ có thể là một tội, trong khi tiến tới khả năng hợp pháp hóa các khu vực kiểm duyệt trên toàn quốc, đây thực sự chỉ là khởi đầu của vấn đề. Theo cha, mọi người đều có quyền suy nghĩ, cầu nguyện và hoạt động ôn hoà theo đức tin ở nơi công cộng. Khi cầu nguyện tại trung tâm phá thai, cha hy vọng câu chuyện của cha sẽ giúp góp phần công nhận một xã hội tự do không bị kiểm duyệt những suy nghĩ hoặc biểu hiện ôn hòa, đồng thời mở đường cho một thế giới nơi tất cả sự sống đều được bảo vệ và tất cả phụ nữ và gia đình của họ được hỗ trợ để đón nhận sự sống trên thế giới này.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va