Em con đã trở về cõi sống (Lc 15,1-3. 11-32)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1064 | Cật nhập lần cuối: 3/17/2017 6:42:19 PM | RSS

Cao cao chót đỉnh Thái sơn
Lòng Cha nhân hậu chẳng sờn đợi con
Lòng sông dẫu cạn đá mòn
Tâm Cha vẫn ứa lệ tròn giọt rơi
Chông chênh quãng vắng tả tơi
Lòng Cha đau cắt bời bời ruột gan.

Xa xa xa lắm trần gian
Út thơ đói khát điếm đàng chán chê
Của ăn của độc gớm ghê
Xác tàn hồn dại cố lê lối nhà
Út Cha dẫu bước ngã sa
Chốn lòng thương xót luôn là ruột Cha.

Hôm nay nhân loại một nhà
Chiến tranh đỏ lửa xót xa nghĩa tình
Đường nào về đón bình minh
Đường nào huỷ diệt sinh linh của Người
Làm anh làm chị giữa đời
Tin Mừng tâm thức chung lời ủi an.

Em con đã trở về cõi sống (Lc 15,1-3. 11-32)

Chia nhau Ơn Thánh Cha ban
Chia nhau gia sản sẻ san Nước Trời
Chia nhau tha thứ một lời
Chia nhau tay đón những người tội nhân
Anh em chí cốt thật gần
Cha yêu tất cả chẳng phân loại nào.

Hồn Biển
Đồng Xanh Thơ TGP Sài Gòn

Ngày thứ 18 Mùa Chay Thánh 2017