Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (8)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2432 | Cật nhập lần cuối: 4/13/2016 10:00:56 AM | RSS

(tiếp theo)

CHƯƠNG VIII. HÃY LÀM VIỆC MÀ NHỚ ĐẾN THẦY

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (8)Hình ảnh bóng ma của cuộc cải cách Tin Lành ở thế kỷ XVI vẫn còn lại đến nay. Khi chúng ta nghĩ đến bí tích Thánh Thể, chúng ta vẫn tập trung vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong hình bánh và rượu. Đây là mầu nhiệm chúng ta cần phải chiêm niệm liên lỉ. Chúng ta nhấn mạnh đến việc biến thể, làm thế nào mà bánh và rượu biến đổi trở thành Mình và Máu Chúa. Chúng ta nghĩ đến Thánh Thể là hiến tế hiện tại hóa hy tế trên đồi Canvê xưa.

Tất cả những điều này đều đúng như vậy. Cộng đồng Vatican II nói: Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo. tuy nhiên ngày hôm nay người ta nói đến của ăn, sự chia sẻ và cộng đoàn. Khi Chúa Giêsu ăn Bữa Tiệc Ly với các môn đệ, Chúa ý thức rằng mình sắp sửa lìa xa họ. VÌ thế, Ngài muốn để lại cho họ một ý muốn và một giao ước, và yêu cầu họ tiếp tục thực hiện điều Ngài đã làm (x.Lc 22,14-20). Ngài thực hiện một giao ước giữa Thiên Chúa và dân Người. Ngài đóng ấn nó bằng hy tế của mình. Ngài cử hành nó trong một bữa ăn. Khi Ngài yêu cầu các môn đệ tiếp tục thực hiện điều đó để nhớ đến Ngài, yêu cầu của Ngài không chỉ qui chiếu đến một cử chỉ phụng vụ, nhưng còn qui chiếu đến mầu nhiệm mà trong đó Thiên Chúa xây dựng một cộng đoàn mới, một cộng đoàn sống bởi sự sống của Ngài và biểu lộ sự sống đó trong yêu thương và phụng vụ (x.Ga 15-17).

Khi sự sống mới này trong cộng đoàn không được sống thì các nghi thức phụng vụ trở nên trống rỗng và còn là một sự phạm thánh nữa (x. 1Cr 11,17-23). Chúng ta nói về một cử hành Thánh Thể có ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa thực sự của Thánh Thể không bởi các cử chỉ, nhưng là một đời sống thực hiện giao ước. Không phải biểu tượng làm cho cuộc sống có ý nghĩa, nhưng chính cuộc sống đem lại ý nghĩa cho những cử hành phụng vụ. Cuộc sống có thể tiếp tục mà không cần biểu tượng, nhưng biểu tượng sẽ trống rỗng nếu không có cuộc sống. Dĩ nhiên vấn đề của chúng ta là: chúng ta thương quan tâm đến biểu tượng hơn là bản chất. Và chúng ta có thể thấy thái độ này không chỉ trong tôn giáo nhưng còn trong cả văn hóa, xã hội, và đời sống chính trị. Có lẽ chúng ta dễ nhận biết Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể hơn là thấy đó cũng là biểu tượng cho Giáo Hội ( Nhiệm Thể của Chúa Kitô) và cho cả cuộc đời chúng ta nữa.

Có lẽ vài người sống để ăn. Nhưng hầu hết trong chúng ta ăn để sống và làm việc. Thánh Thể là của ăn đích thực chỉ cho những ai biết sống giao ước mới của yêu thương và phục vụ trong đời sống của họ. Đó là lý do tại sao đó là một khẳng định về sự sống và cộng đoàn. Nhưng nếu không có bối cảnh của một cộng đoàn sống Thánh Thể, nó sẽ là một khẳng định trống rỗng, tuy nhiên, nó được hình thành một cách tuyệt đẹp. Chúng ta thường quan tâm làm thế nào để cử hành chính xác hơn là làm cho Thánh Thể trở nên đầy ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Chẳng lẽ chúng ta cứ chú trọng về văn phạm và cú pháp của từng lời mình nói ra hơn là có điều gì đó thú vị và xứng hợp để nói với người khác ư?

Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể: không chỉ mình Ngài nhưng còn cả toàn thể mầu nhiệm mà Ngài là hiện thân: mầu nhiệm giao ước, mà qua đó Thiên Chúa giao hòa tất cả với Ngài (x.Ep 1,3-10). Nhưng điều quan trọng hơn là sự hiện diện của chúng ta đối với Chúa Giêsu. Chúng ta trở nên hiện diện với Chúa Giêsu khi chúng ta trở nên một phần của mầu nhiệm, khi mầu nhiệm hiện diện luôn luôn và ở mọi nơi trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, khi chúng ta đưa mầu nhiệm này vào trong cuộc sống, làm nó trở nên chân thực và hiệu quả đối với chúng ta và thế giới của chúng ta.

Việc nhớ đến Chúa Giêsu không chỉ lặp lại những gì Ngài đã nói, nhưng còn là làm những gì Ngài đã làm, để chia sẻ sự sống của mình đến mức sẵn sàng chết, để mọi người có thể tìm thấy sự sống và yêu thương.

(còn tiếp)

Lm. Michael Amaladoss S.J.

Nguyên tác: Creative Conflict: Theological Musings on Life
Chuyển ngữ: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên
Nhà xuất bản Tôn Giáo 2016

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (1)

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (2)

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (3)

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (4)

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (5)

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (6)

Những suy tư thâm trầm về cuộc sống (7)