Tâm Tình Mùa Chay

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 584 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Đã bao lần Mùa Chay rồi, kể từ khi tôi ý thức được việc chay tịnh trong mùa sám hối? Chúa đã cho tôi biết bao nhiêu là cơ hội ăn năn trở về, Chúa tỏ lòng thương xót của Ngài qua cái chết trên thập giá, để chuộc biết bao lỗi tội của tôi. Và cũng bấy nhiêu lần Chúa mời gọi tôi vào hoang địa, theo gương Chúa ăn chay cầu nguyện, để sống đẹp thánh ý Cha trên trời.


Thế nhưng, nhiều lần trong cuộc sống tôi đã để cho những cơ hội đó trôi qua. Có lúc tôi đã xem như chuyện bình thường, chỉ là dịp tôi hãm mình một chút cho qua ngày giữ chay, hay là làm một cách chiếu lệ, hình thức để cho người khác thấy tôi ăn chay... theo luật Giáo Hội buộc mà thôi!