Thư gởi Chúa Hài Đồng - PX HH
Một mùa Giáng Sinh nữa lại về Chúa ơi! Đây là mùa Giáng Sinh đầu tiên mà con không ở gia đình, và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên con viết bức thư này cho Chúa. Năm nay, con đón mừng Chúa Giáng Sinh nơi mái trường thân yêu này cùng các anh em và các cha. Đó sẽ là một trải nghiệm mới cho con đường mà con đang đi. Thế nhưng, những cảm giác về mùa Giánh Sinh cùng gia đình đang gợi lên trong tâm trí và con người của con, những cảm giác mà có lẽ trước đây con chưa từng cảm nhận được khi cùng gia đình đón mừng Chúa Giáng Sinh, những cảm giác lưu luyến, hạnh phúc, đầm ấm, bên cha mẹ, anh chị em.
Chúa ơi! Con dâng hết tất cả những cảm nghiệm ấy cho Chúa, xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho con và gia đình con. Mùa Giáng Sinh năm nay nữa đã là hơn 3 năm kể từ ngày ba con bị tai biến, con luôn nhớ tới gia đình con trong lời cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa ban cho gia đình con luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong Chúa, không chỉ trong mùa Giáng Sinh năm nay nhưng luôn mãi trong Thánh Ý Chúa.
Chúa ơi! Ngày Giáng Sinh đã gần kề nhưng con vẫn còn chất chứa trong lòng những lo lắng, buồn phiền và suy nghĩ những điều không tốt. Con xin dâng lên Chúa tất cả, xin Chúa Hài Đồng chiếu sáng tâm hồn con để con vững bước mà đến gần Chúa. Xin xua tan và đẩy lùi những tối tăm, tội lỗi trong con để con xứng đáng đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh.
Chúa ơi! Sống trong cộng đoàn nào cũng không tránh khỏi những xung đột và mâu thuẫn nhưng điều quan trọng là tìm cách giải quyết những xung đột và mâu thuẫn ấy cách tốt nhất chứ không phải tìm cách né tránh. Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa thấu suốt lòng người nhân thế, xin Chúa canh tân và đổi mới anh em chúng con để chúng con biết sống hòa hợp, yêu thương và giúp nhau cùng thăng tiến trên con đường theo Chúa.
Giáng Sinh 2012
Người gửi
P.X HH