Thư gửi Chúa Hài Đồng (1) - Giuse QK
Con mến chào Chúa Hài Đồng,
Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, con lại được háo hức chuẩn bị mừng kỷ niệm biến cố Nhập Thể của Chúa. Tiệc mừng sinh nhật Chúa năm nay có phần đặc biệt hơn, qua môn thực hành cầu nguyện, con được mời gọi viết thư để gửi Chúa thay vì thổ lộ tâm tình cùa mình bằng lời nói như mọi năm. Liên hệ điều này vào trong cuộc sống hiện tại, con có được cảm nghiệm như một người con đang sống xa gia đình. Giờ đây, nhờ những dòng chữ để chuyển tải những tâm tình, những ước vọng của mình đến những người thân thương.
Chúa ơi! Sự lạnh giá của Chúa năm xưa có làm con bị rung động trước những số phận con người vẫn còn đang thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống? Sự khó nghèo của Chúa có thôi thúc con biết ý thức sống đơn sơ, thanh bần trong cuộc sống? Việc Chúa chấp nhận sinh ra nơi hoang vắng, chốn hoang vu, heo hút có là động cơ để con biết mặc lấy sự khiêm tốn cần thiết trong lòng vâng phục Thánh Ý Chúa?
Trong bước hành trình mới của cuộc đời, xin Chúa Hài Đồng giúp con biết sống xứng đáng với ơn gọi đang được Chúa thương thánh hóa, chúc lành; đang được Chúa thương mời gọi cộng tác; đặc biệt là biết mở lòng mình ra đón nhận sự thanh luyện, uốn nắn, sửa dạy, đào tạo của Chúa để mỗi lần được kết hợp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, tâm hồn con lại được hỷ hoan, trở nên máng cỏ xứng hợp cho Chúa ngự trị.
Chúa Hài Đồng ơi, còn rất nhiều thư của các bạn khác đang đợi Chúa đọc. Con không dám chiếm thêm thòi gian nữa. Ước mong sao mọi tâm tình, ước nguyện chân thành của mỗi người chúng con đều được Chúa thương đón nhận.
Con kính chúc Chúa được nhiều người biết đến và đón nhận.
Con,
Giuse QK