Cảm tưởng về Ngày Hội ngộ “Chung tay xây dựng bình an”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 666 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Ngày Hội ngộ “Chung tay xây dựng bình an” đã qua, nhưng âm vang của sự kiện còn đọng lại trong lòng người, Ban Tổ chức xin phép trích đăng một số cảm tưởng của các tham dự viên, trong và ngoài Công giáo, để những bạn đọc quan tâm có thể tìm gặp được những biểu lộ đồng cảm với tinh thần của ngày kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi (27.10.2011).

Hôm nay, tôi có đến tham dự Hội Nghị Chung tay xây dựng Bình An
Được nghe thuyết trình của Linh Mục, Tôi rất cảm kích
Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, phụng sự nhân loại vì hòa bình thế giới.

Ngày 27.10.2011
Hiền Tài HỒ QUAI PHƯỚC

Ngày 27/10/2011

Cùng mọi người, mọi tôn giáo hướng về một thế giới hòa bình và cầu nguyện cho hòa bình trong đời sống mỗi người.
Phòng triển lãm hôm nay có nhiều tác phẩm làm cho ta suy nghĩ về cách kiến tạo hòa bình, nó giúp chúng ta hiểu hơn và cảm nhận nhiều điều làm sao để kiến tạo hòa bình.

GĐPS
Giuse Nguyễn Phúc Thành


Chúng con – đại diện HD MTG Thủ Đức tham dự Hội Nghị Chung Tay Xây Dựng Bình An. Hội Nghị này thật ý nghĩa, giúp chúng con nhận thức rõ hơn tầm quan trọng và hạnh phúc của con cái Chúa sống lời mời gọi ra đi trong Đối Thoại Liên Tôn Giáo.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Ban Tổ Chức và mọi người đến tham dự Hội Nghị.

Đại diện HD MTG Thủ Đức

           Có những khi người ta bước qua nhau
           Vội vã… thoáng chốc qua mau
           Con đường thì dài, đôi chân thì mỏi
           đời người vắn vỏi
           tiếng thở dài đêm.

Có khi gặp mà không kịp nhìn nhau
đứng sát bên không hỏi han một lời.
Ôi con người đứng xa nhau quá đỗi
Dẫu cùng nhau sống qua một phần đời.

           Có một lần lại giữa bôn ba
           gặp người, gặp tôi, gặp lại mình
           miên man trao tặng lời hỏi han
           gởi lại nhau một lời thương mến
           mà cuộc đời muôn niềm vui chợt đến.

Chan hòa…

Ngày đối thoại Liên Tôn 27/10/2011
Nguyễn Quốc Duy
Tham dự viên

Thứ Năm 27-10-2011
Cuộc hội ngộ “sống tinh thần Átxidi” tại Trung Tâm Mục Vụ TGP TP. HCM để các tôn giáo có dịp hiểu nhau, để “Chung tay xây dựng Bình An” là một sáng kiến và ý tưởng cao cả của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn, TGM TGP TP.HCM.

Là người tín đồ Cao Đài, chúng tôi đồng cảm sâu sắc và nhiệt thành ủng hộ, tin tưởng con đường đối thoại Liên tôn do Đức Hồng Y và Tòa TGM TP đang xây đắp sẽ thành công mỹ mãn trong Thánh Ý của Chúa.

Đó cũng là ơn phúc cho dân tộc Việt Nam.

Huệ Khải

Tinh thần Assisi đoàn kết mọi người trong thế giới.

Học theo tinh thần mà Đức Chúa Giêsu, Đấng ban mọi bình an cho nhân loại!

Ngày 27/10/2011
Mục sư TRẦN THANH TRUYỆN

Ngày 27.10.2011
           Kỷ niệm 25 Năm Tinh Thần Assisi,
           Tất cả là Hồng Ân!
           Chúng con được sống trong Tình Gia Đình
           “cùng Một Cha Trên Trời”;
           Anh em cùng Một Cha cùng nhau sum vầy,
           Hát lên bài ca Hòa Bình
           Hát lên bài ca Hạnh Phúc.
           Được sống với vị Cha Chung,
           Được sống với nhau.

           Ước gì Thế Giới Hòa Bình mãi!
           Ước gì Xã Hội luôn bình an!
           Ước gì Giáo Hội mãi yêu thương nhau!
           Ước gì từng người luôn yêu thương,
           luôn dễ thương,
           luôn thương dễ!

Thương nhiều
Tất cả là Hồng Ân, XO.
Ước gì “trong Giáo Hội, mỗi người là Tình Yêu”
(Lời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)