Đôi cảm nghĩ về những tín đồ đạo Cao Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 614 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Đôi cảm nghĩ về những tín đồ đạo Cao ĐàiSáng thứ sáu, ngày 30.7.2010, nhận lời mời của Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo (CQPTGL), hai chị em chúng tôi đã đại diện Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn tham dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Phòng khám Phước Thiện của CQPTGL, cũng là Lễ Kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.


Gần 9 giờ sáng, khi đang dáo dác dò tìm địa chỉ tại đường Cống Quỳnh, vì đoạn đường gần chợ Thái Bình khá đông người, chúng tôi chợt nhận ra các đạo hữu Cao Đài qua bộ áo dài trắng đứng trước cổng ngôi nhà 171B đang nhiệt tình hướng dẫn khách mời đến chỗ gửi xe cách đó vài căn, trong khuôn viên của Hội người khiếm thị.



Đôi cảm nghĩ về những tín đồ đạo Cao Đài

Rất nhanh chóng, cảm giác e ngại lạc lõng ban đầu tan biến mất, tôi cùng chị KC được dẫn qua dãy hành lang bên hông khán phòng đã đông chật người và họ ngồi tràn dọc theo lối đi hành lang. Sau khi yên vị tại chỗ dành sẵn cho chúng tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi là sự ân cần, hòa nhã, nhẹ nhàng của các tín đồ Cao Đài, mà phần lớn là những bậc đáng tuổi cô chú mình, cũng như bầu khí trật tự, không ồn ào náo nhiệt nhưng ấm cúng và gần gũi nơi đây.


Sau phần giới thiệu ngắn gọn chương trình buổi lễ và vài lời phát biểu khai mạc của vị Trưởng lão là bài thuyết trình của nữ giáo sĩ Hoàng Mai với đề tài: “Tâm hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát”. Tôi bắt đầu có cảm nhận sâu sắc hơn về nét đặc biệt của các đạo hữu Cao Đài: từ bộ áo dài bằng vải đến khăn đống trên đầu, từ cung cách đi đứng nhẹ nhàng nói năng chậm rãi, phân chia nam nữ rõ ràng đến lối cung kính chào những bậc cao tuổi. Việc ngâm thơ và hát vọng cổ đan xen vào giữa bài thuyết trình của nữ giáo sĩ Hòang Mai cho thấy các tín đồ Cao Đài đang gìn giữ những giá trị truyền thống của người Việt và cố gắng truyền tải những giá trị văn hóa đó cho thế hệ con cháu.


Đôi cảm nghĩ về những tín đồ đạo Cao ĐàiTrong bài thuyết trình, nữ giáo sĩ Cao Đài nhắc đến Hà đồ ngũ hành, sự cân bằng âm dương qua thân thế của Đức Quán thế Âm Bồ Tát, lúc là nam nhân lúc lại là Phật Bà, biến chuyển một cách tự nhiên như trời đất. Giáo sĩ cũng nhắc đến trong mỗi con người đều có Phật tính hay tâm Phật, nhưng cần phải rèn luyện, học theo tâm hạnh của Phật để sửa đổi con người mình, mới tìm thấy bình an hạnh phúc và nhấn mạnh đến việc trau dồi những hạnh như hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, kiên nhẫn, tha thứ …


Khi nghe đến đây, tôi không khỏi liên tưởng đến lời Thánh Phaolô: “chẳng phải anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao”, chẳng phải chính Thiên Chúa đang ngự trong mình sao. Tôi cũng nghĩ đến huyền nhiệm Ba Ngôi trong một Thiên Chúa duy nhất, đến mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu, Đấng đã chọn sinh ra là một người đàn ông giữa xã hội Israel còn trọng nam khinh nữ, nhưng Người luôn lên tiếng bênh vực những người yếu đuối, đặc biệt là những phụ nữ tội lỗi bị xã hội khinh thường.


Thiên Chúa quả thật là Đấng thấu suốt mọi lẽ, Ngài khôn ngoan và nhân lành vô cùng vì đã cho con cái nhận biết đuợc những mầu nhiệm trọng đại ấy cách thật cụ thể và sống động, nhờ chính Chúa Giêsu và Lời Chúa để lại trong Kinh Thánh.


Sau bài thuyết trình là phần báo cáo hoạt động của Phòng Khám Phước Thiện trong 10 năm qua do Đạo Tỷ Kim Trinh, người phụ trách phòng khám trình bày. Lắng nghe và nhìn những hình ảnh của Phòng Khám Phước Thiện, tôi thấy thêm kính trọng và yêu mến các y bác sĩ Cao Đài. Họ thật hiền hòa và khiêm tốn, lặng lẽ làm việc với cái tâm và lòng yêu thương người nghèo. Dù điều kiện vật chất thiếu thốn, nhân sự ít ỏi nhưng các đạo hữu này cố gắng hành thiện với tâm niệm là noi gương Đức Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn.


Kết thúc buổi lễ kỷ niệm vừa kịp đến trưa, một buổi cơm chay đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi người tham dự.


Sau cuộc tiếp xúc hôm nay, tôi nhận thấy anh chị em Cao đài là những người tìm kiếm hòa bình và tổng hợp nhiều điểm giáo lý của các tôn giáo.



Matta Xuan - BMVĐTLT

                                                                                                                                                                                         Nguồn: tgpsaigon.net