Đối thoại liên tôn, đối thoại từ cuộc sống

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1777 | Cật nhập lần cuối: 5/29/2016 11:16:59 AM | RSS

Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2560, chiều ngày 19.5.2016, phái đoàn Tòa giám mục Mỹ Tho, do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm hướng dẫn, đã đến thăm Hòa thượng Thích Huệ Minh, trụ trì chùa Vĩnh Tràng, và qua Hòa thượng, gửi lời chúc mừng thành kính đến chư Phật tử trong tỉnh Tiền Giang.

Nhân dịp này, phái đoàn cũng trao cho Hòa thượng chủ trì Sứ điệp của Tòa thánh Vatican gửi đến các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật Đản năm nay. Nội dung chính của sứ điệp nhấn mạnh đến việc chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất này, đồng thời thúc đẩy việc giáo dục con người tôn trọng và bảo vệ môi trường sống. Hơn bao giờ hết, sứ điệp này có ý nghĩa và giá trị thiết thực cho người dân Việt Nam nói chung, bởi lẽ chưa bao giờ người dân cảm thấy âu lo về an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi sinh như ngày nay.

Đối thoại liên tôn, đối thoại từ cuộc sống

Phái đoàn Tòa Giám mục Tp. Mỹ Tho đến chúc mừng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi sinh, dựa trên thông điệp Laudato si của Đức giáo hoàng Phanxicô, sứ điệp trình bày tầm nhìn rộng lớn và sâu sắc, có thể bị nhiều người cho là lý thuyết và mơ hồ, nhưng thực ra đây mới là giải pháp đích thực và lâu dài. Theo Đức giáo hoàng, khủng hoảng môi trường sống bên ngoài (ô nhiễm không khí, đất đai, nước uống) liên hệ mật thiết với khủng hoảng nội tâm, khủng hoảng trong tâm hồn con người: “Trái đất ngày càng trở nên hoang địa khô cằn vì hoang địa nội tâm quá lớn. Vì thế, khủng hoảng môi trường cũng là lời kêu gọi phải quan tâm đến sự hoán cải nội tâm sâu xa” (số 217).

Cũng vì thế, việc chăm sóc môi trường phải khởi đi từ việc “thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta về con người, về đời sống, xã hội, tương quan với thiên nhiên” (số 215); từ đó, thay đổi cách ứng xử với nhau cũng như với thiên nhiên, tạo nên môi sinh tốt lành về mặt tự nhiên cũng như nhân văn, cho con người hôm nay và cho cả những thế hệ tương lai. Công việc này phải được bắt đầu từ giáo dục trong gia đình và trường học, cũng như qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đối thoại liên tôn, đối thoại từ cuộc sống

Sứ điệp cũng cho thấy tầm nhìn này rất gần gũi với giáo huấn nhà Phật vì Phật giáo cho rằng “Ở tâm điểm của khủng hoảng môi trường ngày nay là khủng hoảng về cái ngã, thể hiện qua lối sống tham lam, âu lo, ngạo mạn, vô minh”. Do đó phải thay đổi lối sống, phải vun trồng lòng từ bi, phải hành động vì yêu thương chứ không vì ích kỷ hoặc sợ hãi.

Đối thoại liên tôn, đối thoại từ cuộc sống

Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và Hòa thượng Thích Huệ Minh, trụ trì chùa Vĩnh Tràng

Chính ở đây, cuộc đối thoại liên tôn được thực hiện vì cả hai tôn giáo đều nhấn mạnh đến “linh đạo về môi trường”, nghĩa là một tầm nhìn tâm linh về môi trường, chứ không chỉ là những thay đổi về kỹ thuật, đồng thời giáo dục tín hữu của mình sống linh đạo đó: “Các tín hữu của mọi tôn giáo cần vượt qua những ranh giới và liên kết với nhau trong việc xây dựng một trật tự xã hội có trách nhiệm với môi trường sống dựa trên những giá trị cùng chia sẻ”.

Ngày 20.5.2016

Người Mỹ Tho

Nguồn: giaophanmytho.net