Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn gửi sứ điệp dịp lễ Prakash Diwas

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 694 | Cật nhập lần cuối: 11/18/2021 8:22:24 PM | RSS

Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn gửi sứ điệp dịp lễ Prakash DiwasNhân dịp lễ Prakash Diwas, kỷ niệm ngày sinh của Guru Narak (1469-1539), vị thầy sáng lập đạo Sikh, Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn gửi sứ điệp đến cộng đồng người Sikh, mời gọi người Công giáo và các tín đồ đạo Sikh cùng làm việc cho nền văn hoá chăm sóc.

Đức Hồng y Miguel Angel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn viết trong sứ điệp: “Ước mong việc cử hành lễ này làm tràn ngập trong tâm hồn và ngôi nhà của quý vị, tình yêu và hy vọng, niềm vui và hòa bình, và nó có thể củng cố lòng nhân từ và sự hòa hợp trong gia đình và cộng đoàn của quý vị”.

Với những lời được gợi hứng từ thông điệp Laudato si’, Đức Hồng y viết tiếp: “Mối quan hệ gắn kết chúng ta với thiên nhiên và sự phụ thuộc lẫn nhau, giúp chúng ta ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc lẫn nhau và bảo vệ môi trường cho sự hiện hữu của chúng ta. Do xã hội ngày nay ngày càng gia tăng chủ nghĩa cá nhân và nền văn hóa thờ ơ, người Công giáo và tín đồ Sikh có nhiệm vụ cùng nhau xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, đảm bảo cuộc sống an toàn cho thế hệ tương lai”.

Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh giải thích: “Văn hóa chăm sóc có thể trở thành nguồn tài nguyên quý giá nhất đối với nhân loại, vì nó dùng sự khéo léo của các cá nhân và cộng đoàn để đảm bảo một môi trường an toàn và một cuộc sống có phẩm giá cho tất cả mọi người. Đó cũng là cách tốt để xoa dịu nỗi đau khổ của người nghèo và trái đất trong công lý và tình thương, và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với nhau và với thiên nhiên".

Về vai trò của nhà trường và gia đình, Đức Hồng y nói: “Thúc đẩy văn hóa chăm sóc đòi hỏi giáo dục và đào tạo bắt đầu từ các gia đình. Tại những nơi này, được hướng dẫn bởi gương sáng của cha mẹ và người lớn, trẻ em học cách quan tâm lẫn nhau và chăm sóc môi trường trong tinh thần yêu thương và tôn trọng”.

Đức Hồng y kết luận: “Văn hóa chăm sóc phải dựa trên tầm quan trọng mà các truyền thống tôn giáo của chúng ta đặt ra, đó là sự hòa hợp với Thiên Chúa, với người khác, với thiên nhiên và với chính mình. Với tư cách là những người tin bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo của chúng ta và là những người chia sẻ mối quan tâm và trách nhiệm đối với hạnh phúc của đồng loại và của hành tinh Trái đất, xin cho chúng ta, các Kitô hữu và tín đồ Sikh, trong khả năng có thể cùng chăm sóc nhau, và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va