Phần tốt nhất: SN Tin Mừng Chúa nhật XVI TN C (21.07.2019)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 412 | Cật nhập lần cuối: 7/20/2019 8:22:10 AM | RSS

Lời Chúa: Lc 10,38-42

Phần tốt nhất: SN Tin Mừng Chúa nhật XVI TN C (21.07.2019)Một hôm, Đức Giêsu vào làng kia. 38 Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.

Suy niệm:

Nếu dựa trên bài Tin mừng về người Samari tốt lành,
hẳn chị Mácta phải nhận được một lời ca ngợi,
vì chị đã làm, đã phục vụ Đức Giêsu.
Thế nhưng ở đây, Ngài chỉ dành cho chị lời trách móc.
Đức Giêsu có đối xử bất công không?

Chúng ta cần nhìn ngắm chị Mácta tất bật dưới bếp.
Chị thấy còn bao việc phải làm ngay cho kịp.
Lòng chị lo lắng bồn chồn về việc tiếp đãi Chúa.
Vậy mà cô em Maria lại ngồi không…
Mácta không thể nén được nữa.
Chị ngắt lời lúc Đức Giêsu đang trò chuyện với em.
Hơn nữa, chị muốn Ngài ra lệnh để em mình xuống bếp.
Câu nói của chị có nguy cơ phá vỡ cuộc trò chuyện.
Cả Đức Giêsu và Maria đều bị coi là những người vô tâm,
thản nhiên trò chuyện khi mà công việc đang ngập đầu.
Câu trả lời của Đức Giêsu đầy cảm thông, trìu mến.
Ngài hiểu nỗi bối rối của Mácta khi tiếp đãi Ngài,
nhưng Ngài cho thấy ngồi nghe cũng là một cách tiếp đãi,
thậm chí một cách tiếp đãi tuyệt vời.

Trong một thế giới thực dụng, coi trọng hiệu quả,
Hội Thánh có khá nhiều Mácta và rất ít Maria.
Lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện bị coi là xa xỉ phẩm,
là những điều vô ích, mất thì giờ, ù lì, thụ động.
Nhưng có hành động nào hiệu quả bằng ngồi nghe Chúa?
Tiếp xúc với Đấng Toàn Năng cho ta sức mạnh để làm mọi sự.
Một Hội Thánh quân bình khi có cả Mácta và Maria.
Một Kitô hữu quân bình khi coi trọng việc ngồi bên Chúa.
Không phải chỉ là làm cho Chúa, mà còn sống với Ngài
trong một tương quan mật thiết bền chặt.
Đừng đợi lúc rảnh, lúc lắng mới đến gặp Chúa.
Lúc cần gặp Chúa hơn cả là lúc bận bịu, lo âu.
Con người hiệu năng là con người cầu nguyện.
Khi được hỏi về bí quyết của mình, Mẹ Têrêsa đáp:
“Bí quyết của tôi rất đơn giản: tôi cầu nguyện.”
Có ai trong chúng ta muốn chọn phần tốt hơn như Maria?

Khi nhìn Mácta, chúng ta thấy khuôn mặt của mình.
Lúc đầu, chị chỉ muốn phục vụ Chúa.
Nhưng dần dần, điều chi phối chị không phải là Chúa nữa,
mà là sự thành công rực rỡ của bữa ăn do chị nấu.
Chị huy động mọi người để phục vụ cho dự tính của chị,
thay vì phục vụ Chúa.
Chị đi đến chỗ nghi ngờ cô em lười biếng, trách Đức Giêsu vô tâm.
Cuối cùng không rõ chị tìm Chúa hay tìm mình,
tìm làm vui lòng Chúa hay thành công cá nhân.
Có khi chúng ta cũng bắt Chúa đứng vào phe mình
để cho công việc mình chóng thành tựu.
Làm thế nào để chúng ta phục vụ
mà không thấy mình phục vụ,
không ngắm nghía, nhâm nhi sự quảng đại của mình?
Làm sao tôi có thể yêu một cách trong suốt như Maria?

Cầu nguyện:

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,
xin dạy con biết sống quảng đại,
biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,
biết cho đi mà không tính toán,
biết chiến đấu không ngại thương tích,
biết làm việc không tìm an nghỉ,
biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào
ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
Nguồn: dongten.net