Yêu thương và Tự do

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 828 | Cật nhập lần cuối: 1/6/2017 6:18:48 PM | RSS

Hai điều tưởng như hoàn toàn trái ngược. Yêu thương ra như là dính bén trói buộc. Càng yêu thương thì ra như càng mất tự do. Có đôi người khao khát tự do cùng tận, mong đời mình hồn mình như cánh chim thênh thang xỏa lộng, họ không thể đón nhận chút vấn vương quấn quít của yêu thương.

Sống là tương quan. Tương quan càng sâu càng thật thì càng yêu thương gắn bó. Tùy theo mối tương quan yêu thương thế nào, cha mẹ con cái, vợ chồng, thày trò, bằng hữu... , mà những diễn tả và những trách nhiệm sẽ khác nhau.

Nhưng trong những tương quan với những diễn tả và trách nhiệm đó, một tình yêu thật sự và chân thành luôn ẩn chứa trong đáy sâu cả một khung trời tự do.

Rất yêu thương nhưng không thuộc về. Rất gụi gần nhưng không chiếm hữu. Rất thân ái nhưng không bắt buộc, rất cảm thấu nhưng không dẫn đầu dắt mũi...

Một nhân cách lớn, một nội tâm phong phú dồi dào mới có khả năng yêu thương mà tự do. Đó mới là yêu thương thật và tự do thật.

Yêu thương và Tự do

Đặng San