Các tù nhân tặng nến Phục Sinh cho Đức Giáo hoàng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 291 | Cật nhập lần cuối: 3/27/2021 7:12:41 PM | RSS

Các tù nhân tặng nến Phục Sinh cho Đức Giáo hoàngVào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 24.03.2021, đại diện các tù nhân của Paliano vùng Lazio của Ý, cha Raffaele Grimaldi, linh mục tuyên úy nhà tù đã tặng cho Đức Giáo hoàng một cây nến Phục Sinh.

Nến Phục Sinh tặng cho Đức Giáo hoàng là cây nến đầu tiên của một loạt nến được làm bởi các tù nhân ở Paliano. Các tác phẩm nghệ thuật khác vẫn đang được thực hiện, và cũng sẽ được tặng cho các nhà nguyện của các nhà tù nằm rải rác trên khắp đất nước.

Cha Raffaele Grimaldi lưu ý: “Các cây nến Phục Sinh sẽ là dấu chỉ của Lòng Thương Xót, là ánh sáng cho biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô Sống lại, để cử hành niềm vui và hy vọng của một sự tái sinh chung, dấu hiệu mang lại sự ấm áp và an ủi cho những người đang vướng mắc lỗi lầm”.

“Ngoài mục đích tặng cho các nhà tù khác của Ý, một phần của dự án mục vụ ‘Ánh sáng của tự do’, nến Phục Sinh do các tù nhân ở Paliano thực hiện cũng muốn giúp thế giới nhà tù không cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, bị đánh dấu và bị xét xử từ một xã hội mà đôi khi lên án không có lòng thương xót”, cha Grimaldi giải thích cho Đức Giáo hoàng về mục đích của việc sản xuất nến Phục sinh, đồng thời thay mặt cho 250 linh mục tuyên úy và tù nhân, cám ơn Đức Giáo hoàng vì sự quan tâm của Đức Giáo hoàng đối với những người phải chịu đau khổ sau song sắt.

Cha Grimaldi nói: “Đức Giáo hoàng luôn có những lời dịu dàng dành cho thế giới nhà tù, những lời mở rộng cánh cửa hy vọng và an ủi nhiều trái tim đang đau khổ trong im lặng và cầu xin sự tha thứ của Chúa cho những yếu đuối của con người họ. Ước gì cây nến này, ‘ngọn lửa của lòng thương xót’ được thắp sáng trong Nhà nguyện Thánh Marta, là lời cầu nguyện liên lỉ của Đức Giáo hoàng dành cho tất cả những ai đã từng lầm lỗi và tìm kiếm ánh sáng tự do đích thực trong Chúa Kitô Phục Sinh”. (Sir.26.03.2021)

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va