ĐHY của Nigeria mời gọi cầu nguyện cho 200 nạn nhân của các cuộc tấn công

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 233 | Cật nhập lần cuối: 1/11/2022 7:28:42 PM | RSS

ĐHY của Nigeria mời gọi cầu nguyện cho 200 nạn nhân của các cuộc tấn côngTrước các cuộc tấn công trong tuần qua của những những kẻ khủng bố ở bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, làm cho ít nhất 200 người chết, Đức Hồng y John Olorunfemi Onayekan, nguyên Tổng Giám mục của Abuja lên tiếng phản đối mạnh mẽ và mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân, gồm người Công giáo, các Kitô hữu và người Hồi giáo.

Trong tuần qua, hàng trăm người có vũ trang đến các làng thuộc huyện Anka và Bukkayum của Nigeria tấn công và giết chết người dân. Người ta cho rằng có lẽ đây là một phản ứng trước cuộc đột kích của quân đội vào những ngày trước đó giết hàng 100 chiến binh, mà chính phủ gọi là “những kẻ cướp”.

Ông Muhammadu Buhari, tổng thống Nigeria đã lên án các cuộc tấn công này. Ông tuyên bố: “Tôi bảo đảm với các cộng đồng bị bao vây và những người khác rằng chính phủ này sẽ không bỏ mặc số phận mọi người cho những người này và chúng ta sẽ quyết tâm loại bỏ chúng”. Trong khi đó, sau bảy tháng, 30 học sinh và một giáo viên bị bắt cóc ở bang Kebbi đã được tự do. Năm ngoái, tại nước này, có 1.400 trẻ em bị bắt cóc và hiện 200 em vẫn còn bị mất tích. Tình hình rất khó khăn đối với các Kitô hữu và cả tín đồ Hồi giáo.

Đức Hồng y John Olorunfemi Onayekan, nguyên Tổng Giám mục của Abuja nói những cuộc tấn công này là do sự độc ác của những kẻ khủng bố. Họ quyết định giết người, không thể có sự bào chữa nào cho họ và chắc chắn không thể nói rằng họ đại diện cho Hồi giáo ở Nigeria. Tất cả mọi người đều khóc thương những nạn nhân này.

Theo Đức Hồng y, chính phủ gọi họ là “những kẻ cướp”, nhưng họ thực sự là những kẻ khủng bố vì trong bốn năm qua những người này đã gây ra rất nhiều thiệt hại ở phía Nam và Tây Bắc. Họ tấn công các trang trại và giết nông dân, và chẳng ai lên tiếng. Chính phủ tuyên bố là họ không thể xác định những kẻ khủng bố này và cũng không biết họ đưa các nạn nhân đi đâu.

Đức Hồng y nói: cách duy nhất để khắc phục tình trạng này là tìm ra một chính phủ giúp mọi người xây dựng sự hiệp nhất và chung sống quốc gia. Tất nhiên cần phải cầu nguyện nhiều. Nguyên Tổng Giám mục của Abuka nói: “Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người, người Công giáo, các Kitô hữu, và tôi cũng cầu nguyện cho các đồng bào Hồi giáo của tôi, những người trong nhiều năm đã nằm trong tay những kẻ khủng bố. Chúng ta cần phải mau chóng có một đất nước ổn định cho tất cả mọi người”.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va